Mới đây, nữ diễn viên Lan Phương đã lên tiếng phản hồi từ một khán giả khi cho rằng “chuyện này (ly hôn-PV) nên tự âm thầm giải quyết, hôn nhân là do mình chọn”, Lan Phương đã đáp lại: "Mình đưa lên để những người cùng hoàn cảnh mà không dám nói ra, không dám chia sẻ, không có tiếng nói có thể tìm được đồng cảm và biết cách bảo vệ mình".
Phát ngôn của Lan Phương giúp công chúng phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao thời gian gần đây, nữ diễn viên chọn cách công khai một phần câu chuyện hôn nhân đổ vỡ, giữa lúc dư luận vẫn còn nhiều tranh luận.
Theo chia sẻ mới nhất, chồng cũ của Lan Phương – ông David Duffy – đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, khiến quá trình pháp lý vụ ly hôn vẫn chưa khép lại. Điều này, theo cô, gây thêm nhiều áp lực tinh thần.
Nữ diễn viên Lan Phương.
Trong suốt thời gian qua, Lan Phương nhận được sự động viên của nhiều đồng nghiệp và khán giả, mong cô giữ tinh thần vững vàng để bảo vệ quyền lợi cho các con. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến trái chiều cho rằng cô hạn chế quyền thăm nom của chồng cũ.
Trước những ý kiến này, nữ diễn viên khẳng định: “Tôi chưa bao giờ cấm anh ấy gặp con. Tôi cũng không bao giờ nói xấu bố với các con – đó là điều tối thiểu mà một người mẹ yêu thương con thật sự cần làm".
Tại phiên tòa sơ thẩm, cả hai bên đều bày tỏ mong muốn được quyền nuôi dưỡng hai con gái. Ông David Duffy khai có thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, cùng nhiều khoản tiết kiệm, khẳng định bản thân đủ điều kiện kinh tế để nuôi con mà không cần hỗ trợ từ vợ cũ.
Về phía Lan Phương, cô cho rằng chồng cũ khó có thể đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất, khi chi phí nuôi hai con mỗi năm lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Cô chứng minh năng lực tài chính của bản thân với căn hộ đứng tên, công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, bất động sản cho thuê cùng thu nhập khoảng 7 tỷ đồng mỗi năm từ phim ảnh, quảng cáo và kinh doanh.
Lan Phương khẳng định có đủ điều kiện và thời gian để trực tiếp chăm sóc hai con. Cô cho biết thêm, chồng cũ thường về nhà lúc 18h30 trong khi các bé đã chuẩn bị đi ngủ từ 19h30–20h30, nên việc gặp gỡ không thuận tiện.
Kết thúc phiên sơ thẩm, tòa tuyên Lan Phương được quyền chăm sóc hai con, còn ông David Duffy có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng. Bản án cũng nêu rõ: “Không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con".
Lan Phương được quyền chăm sóc hai con.
Lan Phương cho biết, thời gian sau sinh là giai đoạn cô trải qua trầm cảm, tiết lộ tâm trạng bản thân hay thay đổi thất thường, buồn bã, dễ khóc vì những chuyện rất nhỏ nhặt.
Cô bày tỏ: "Phương là người rất thích được chia sẻ, đặc biệt là chia sẻ với người thân của mình. Nếu như những ai mà làm việc với Phương trước đây thì mọi người cũng biết thật ra Phương khá là khép kín, Phương cũng không phải là người chia sẻ nhiều nhưng Phương lại có nhu cầu chia sẻ rất lớn với người thân của mình.
Với chồng Phương thì đương nhiên rồi, Phương luôn luôn muốn chia sẻ với anh ấy mọi thứ, 7 năm mọi thứ này kia Phương luôn luôn chia sẻ. Thế nhưng mà đôi khi mỗi người trong quá trình 7 năm thì ban đầu 2 người có thể hiểu nhau ở mức độ này nhưng theo thời gian thì mỗi người sẽ phát triển về tư duy, về quan điểm, về nhiều thứ dần dần có thể đơn giản sẽ khác nhau. Dần dần cái việc chia sẻ của Phương, anh ấy có nghe nhưng Phương không cảm nhận được cái nghe đó là cái đồng cảm thật sự hay có thể hiểu thật sự những gì mà Phương đã trải qua".