Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lời kể nhân chứng vụ người mẹ thoi thóp bên thi thể con 8 tháng tuổi

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Theo lời kể nhân chứng, nghe tiếng kêu cứu, anh liền từ trong nhà lao ra thấy chị T. bồng con trai từ nhà trọ chạy ra đường.

(ĐSPL) - Theo lời kể nhân chứng, nghe tiếng kêu cứu, anh liền từ trong nhà lao ra thấy chị T. bồng con trai từ nhà trọ chạy ra đường. Trên đường đi bệnh viện, chị T. luôn miệng nói mình bị kẻ cướp cắt cổ để cướp...

Vụ án mạng xảy ra tại ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) khiến dư luận bàng hoàng xót xa.

Nạn nhân là chị P.T.X.T. (30 tuổi) và bé trai 8 tháng tuổi (con chị T.). Hiện chị T. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc báo Trí thức trẻ dẫn lời anh Hưng (người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu) cho biết, nghe tiếng kêu cứu, anh vội từ trong nhà lao ra thì thấy chị T. bồng con trai bỏ chạy ra đường. Anh tức tốc lấy xe chở nạn nhân đi cấp cứu.

Trên đường tới bệnh viện, chị T. luôn miệng nói mình bị kẻ cướp cắt cổ để cướp trong lúc giằng co cháu bé khóc nên đối tượng liền "ra tay". Chị T. cũng nhờ anh Hưng gọi chồng mình về nhà.

[poll3]703[/poll3]

Hiện trường mẹ con chị T. bị kẻ lạ tấn công - Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo báo Công an nhân dân, sáng 10/1, chị T. và con trai 8 tháng tuổi ở nhà như mọi ngày, còn chồng chị đi làm công nhân từ sáng sớm. Trước khi xảy ra vụ án, chủ cơ sở điện lạnh bên cạnh đóng cửa đi công việc, còn 2 kiốt kế bên người thuê cũng đóng cửa đi làm.

Thời điểm này, xuất hiện một thanh niên vào phòng trọ nhờ chị T. nhận và chuyển một xấp giấy cho chủ cơ sở. Tuy nhiên, chị T. nói không biết nên không dám nhận. Sau đó, thanh niên này bỏ đi. Vài phút sau, chị T. đang bế con ru ngủ thì nam thanh bất ngờ xông vào kéo đứa trẻ bỏ xuống sàn nhà và dùng dao nhọn đâm vào vùng cổ khiến người mẹ ngất xỉu.

Khi tên cướp bỏ đi, chị T. tỉnh lại thì phát hiện mình bị đâm ở cổ, con trai nằm bất động nên đã cố ôm con ra ngoài kêu cứu.

Cục Cảnh sát Hình sự đến hiện trường điều tra vụ án mạng - Ảnh: Nguyệt Triều/ Vnexpress

Trao đổi trên báo Công an TP HCM, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: "Vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ”.

Cũng theo báo Công an TP HCM, căn nhà của nạn nhân nằm át mặt đường, tuy nhiên có tấm lưới màu đen lớn che trước mặt căn nhà nên khó phát hiện bên trong.

Được biết, số tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, 1 máy tính bảng... của nạn nhân đã bị mất. Công an nhận định đây là một vụ giết người với mục đích cướp tài sản và cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm hung thủ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Tin nổi bật