Đóng

Lời chúc chia tay cuối cấp của thầy giáo dạy Toán làm hàng nghìn học sinh rơi nước mắt

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một đoạn video ngắn dài chưa đầy 2 phút ghi lại lời chúc của một thầy giáo dạy toán dành cho các học sinh lớp 12 đang lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận bày tỏ sự xúc động.

Theo VTC News, trong đoạn clip, người thầy mở đầu bằng một câu nói hóm hỉnh nhưng đầy hàm ý rằng nếu nói về sự ích kỷ thì tất cả mọi người làm Toán phải trên 5 giùm thầy. Ngay sau lời bông đùa nhẹ nhàng ấy, thầy đã gửi gắm những tâm nguyện thực sự mong muốn dành cho những học trò thân yêu của mình.

Người thầy chia sẻ chân thành rằng nếu nói về lòng nhân từ, thầy mong tất cả các em đều đỗ vào ngôi trường đại học mà mình hằng mong muốn. Thầy giáo cũng không quên căn dặn học trò phải luôn giữ gìn sức khỏe, bởi thầy hiểu rõ nếu không có sức khỏe thì chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ điều gì.

Không dừng lại ở kỳ thi trước mắt, những lời dặn dò của người thầy còn hướng tới một hành trình dài phía sau cánh cổng trường trung học phổ thông. Thầy nhắc nhở học sinh cần phải chuẩn bị một tâm thế vững vàng để sẵn sàng đối diện với những thử thách của cuộc sống, của việc học tập cũng như công việc sau này.

Thầy giáo đặc biệt căn dặn học sinh trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không được nóng vội hay hấp tấp, bởi mỗi một quyết định đưa ra đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chặng đường phía trước.

Lời chúc chia tay cuối cấp của thầy giáo dạy Toán làm hàng nghìn học sinh rơi nước mắt. Nguồn clip: VTC News

Không có những bài diễn văn dài dòng hay giáo điều, chính những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa chan tình cảm ấy lại khiến nhiều học sinh phải nghẹn ngào khi nghe lại.

Người đăng tải đoạn clip xúc động này là em Đặng Ngọc Trân, học sinh lớp 12A12 Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình, TP.HCM.

Chia sẻ trên báo Dân trí, nữ sinh cho biết ban đầu em chỉ chủ động quay lại khoảnh khắc này để lưu giữ làm kỷ niệm riêng của tập thể lớp trong những ngày cuối cấp thiêng liêng.

Theo cảm nhận của Ngọc Trân, thầy là một người vô cùng điềm đạm, ít nói nhưng lúc nào cũng gần gũi và quan tâm sâu sắc đến học sinh. Thầy rất hay cười, mỗi khi thấy lớp chưa tập trung học tập hoặc còn ồn ào, thầy thường kể cho học sinh nghe những câu chuyện, những khó khăn thực tế trong cuộc sống để nhắc nhở và động viên cả lớp cùng cố gắng hơn.

Nữ sinh cũng chia sẻ thêm rằng ngoài đời thầy rất giản dị và nghiêm túc, ngay cả khi đi chơi thầy cũng chỉ mặc quần tây, áo sơ mi vì thầy bảo bản thân đã quen với phong cách như vậy rồi.

Cả lớp chụp ảnh kỷ niệm với thầy giáo. Ảnh: Dân trí

Nhớ lại khoảnh khắc nghe thầy gửi gắm lời chúc cuối năm, Ngọc Trân cho biết cả lớp khi đó đều mang một tâm trạng nửa vui, nửa buồn, xen lẫn nhiều cảm xúc rất khó tả. Đối với bản thân nữ sinh, đó không chỉ đơn thuần là một lời chúc mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng xã hội ngoài kia vốn rất khắc nghiệt, mỗi người phải luôn cẩn trọng trong từng suy nghĩ và hành động.

Những lời dặn dò quý báu của thầy sẽ trở thành hành trang đáng nhớ để em cùng nhiều bạn học khác thêm phần tự tin bước vào chặng đường mới phía trước. Ngọc Trân cũng chia sẻ thêm về dự định cá nhân rằng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em mong muốn được theo học ngành truyền thông.

Phía dưới đoạn clip được chia sẻ, rất nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự xúc động và đồng cảm sâu sắc trước tình cảm của hai thầy trò. Không ít ý kiến từ cộng đồng mạng khẳng định rằng, trong những giờ phút chia tay cuối cấp thiêng liêng, chính những lời khuyên bảo giản dị của thầy cô về cách sống và cách làm người mới là bài học được các thế hệ học sinh ghi nhớ lâu dài nhất, đồng thời sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên suốt hành trình trưởng thành sau này.

Tin nổi bật