Vào ngày lễ Thánh Patrick, 17/3 vừa qua, một sự việc chấn động đã xảy ra tại sân bay Dublin, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Những đoạn clip ghi lại cảnh tượng này, được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, đã phơi bày một hành vi phá hoại chưa từng có, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây hoang mang cho hàng trăm hành khách.
Theo những thước phim ghi lại từ hiện trường, một nam thanh niên, độ tuổi ước chừng ngoài 20, trong trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn, đã biến khu vực nhà ga số 1 thành một bãi chiến trường.
Lỡ chuyến bay, thanh niên cởi trần đập phá sân bay như chốn không người. Ảnh: Daily Mail
Người đàn ông cởi trần phô trương thân thể cường tráng, chỉ quấn hờ chiếc khăn quanh cổ như một sự ngụy trang hời hợt, đã bắt đầu cơn cuồng nộ bằng việc giật tung các thiết bị từ quầy thủ tục, ném chúng đi một cách thô bạo. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục vung tay ném những vật dụng khác đi xa gần 10 mét, thể hiện sự giận dữ đến tột cùng.
Cơn điên loạn của người này không hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn lao vào đập phá bàn ghế, ném đồ đạc lên không trung, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng. Thậm chí, trong những khoảnh khắc hiếm hoi giữa cơn cuồng nộ, gã còn dừng lại, ưỡn ngực khoe khoang cơ bắp cuồn cuộn trước ống kính máy quay.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh sân bay đã nhanh chóng có mặt để can thiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã khống chế và còng tay đối tượng, ngăn chặn hành vi phá hoại tiếp diễn, theo thông tin được đăng tải trên tờ New York Post.
Cơ quan quản lý sân bay Dublin sau đó đã đưa ra thông cáo chính thức, xác nhận vụ việc: "Lực lượng cảnh sát sân bay đã phản ứng kịp thời với vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Nhà ga số 1, dẫn đến việc bắt giữ một cá nhân có liên quan. Được biết, hành khách này đã lỡ chuyến bay và sau đó có hành vi gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở vật chất của sân bay chúng tôi."
Trong khi đập phá, người này thậm chí còn tạo dáng trước camera. Ảnh: New York Post
Cũng theo thông tin từ lực lượng cảnh sát quốc gia Ireland (Garda Síochána), thanh niên gây rối, tuổi ngoài 20, đã bị truy tố về tội danh "gây thiệt hại hình sự" theo luật pháp nước này.
Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến hành vi phá hoại tại Nhà ga số 1, sân bay Dublin vào sáng ngày hôm nay. Anh ta đã bị truy tố và dự kiến sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Dublin, phòng xử án số 2."
Phía sân bay Dublin đã bày tỏ sự phẫn nộ và mong muốn pháp luật trừng trị thích đáng đối tượng gây rối: "Chúng tôi kỳ vọng hệ thống tư pháp sẽ đưa ra một phán quyết nghiêm minh và hy vọng rằng sẽ không bao giờ phải chứng kiến người này xuất hiện tại sân bay Dublin một lần nào nữa".