Theo thông tin từ Nanfengchuang, Vương Vĩ, một phụ nữ khoảng 30 tuổi sống ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, kết hôn với Trịnh vào năm 2017. Sau đám cưới, thói quen tiêu xài hoang phí của Vương Vĩ đã đẩy vợ chồng vào một khoản nợ thẻ tín dụng lớn.
Để giúp con trai trả nợ, cha của Trịnh đã thế chấp căn nhà của mình và vay 450.000 nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng). Với mong muốn trả ơn cha, Trịnh đã sống tiết kiệm trong nhiều năm. Tuy nhiên, anh không hề hay biết rằng vợ mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào các thành viên trong gia đình từ năm 2019.
Khi biết được tin công ty địa phương sắp hoàn thành và phân phối một loạt nhà tái định cư mới, Vương Vĩ đã nảy sinh ý đồ bất chính. Cô ta sử dụng phần mềm Photoshop để làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và sơ đồ mặt bằng, sau đó dùng các giấy tờ giả này để thuyết phục thợ khóa thay ổ khóa của 80 căn hộ.
Vương Vĩ bị cáo buộc làm giả sổ đỏ, lừa bán 80 căn hộ cho người họ hàng, thu 24 triệu nhân dân tệ (84 tỷ đồng) rồi tặng cho nam thần tượng streamer gần nửa số tiền. Ảnh: SCMP
Một thợ khóa (giấu tên) đã kể lại rằng, mỗi khi Vương Vĩ liên hệ với anh, cô ta đều đích thân dẫn anh lên cầu thang, cố tình tránh xa tầm quan sát của camera an ninh. "Cô ta đưa cho tôi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bất động sản, nên tôi không có lý do gì để nghi ngờ cả", anh chia sẻ. Để tránh bị phát hiện, Vương Vĩ thuê nhiều thợ khóa khác nhau, mỗi người chỉ thay ổ khóa một vài căn hộ.
Sau khi nắm giữ toàn bộ chìa khóa, Vương Vĩ tiến hành bán các căn hộ với giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Cô ta bịa ra câu chuyện "có mối quan hệ nội bộ", và chào bán những căn hộ trị giá 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) với giá chỉ 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng) cho 42 người, bao gồm người thân (dì, em gái chồng) và bạn bè trong suốt 5 năm. Tổng số tiền mà Vương Vĩ lừa đảo lên tới 24 triệu nhân dân tệ (khoảng 84 tỷ đồng).
Trong khoảng thời gian thực hiện hành vi lừa đảo, Vương Vĩ thường xuyên chuyển tiền cho một người phát trực tiếp (streamer) tên là Trương Chấn, sống tại Cáp Nhĩ Tân. Theo một số nguồn tin, Vương Vĩ đã trúng tiếng sét ái tình với Trương Chấn sau khi xem buổi phát trực tiếp của anh ta vào tháng 10 năm 2022. Sau đó, họ phát triển quan hệ tình cảm.
Trương Chấn tiết lộ rằng Vương Vĩ đã mua tặng anh ta một căn nhà và nhiều xe hơi sang trọng, bao gồm một chiếc SUV trị giá 1,4 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,9 tỷ đồng). Tổng cộng, Vương Vĩ đã chi hơn 9,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 34 tỷ đồng) cho người tình này, và hàng trăm nghìn nhân dân tệ khác cho các nam streamer khác.
Lợi dụng lòng tin của người thân, bạn bè, Vương Vĩ đã lừa đảo họ trong 5 năm. Ảnh: Douyin
Chồng và gia đình Vương Vĩ hoàn toàn không hề hay biết về những hành vi phạm pháp của cô ta. Thậm chí, cho đến khi vụ việc bị phanh phui, Trịnh vẫn đang miệt mài làm việc để trả khoản nợ mà vợ mình gây ra.
Hiện tại, streamer Trương Chấn đã hợp tác với cơ quan cảnh sát để hoàn trả số tiền mà Vương Vĩ đã chuyển cho anh ta. Tính đến thời điểm này, chính quyền đã thu hồi được 8 triệu nhân dân tệ (tương đương 28 tỷ đồng).
Một luật sư nhận định rằng, với số tiền lừa đảo lớn như vậy, Vương Vĩ rất có thể sẽ phải đối mặt với mức án tù chung thân và bị tịch thu toàn bộ tài sản.
Vụ án này đã gây chấn động dư luận Trung Quốc, với nhiều bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Tại sao 80 căn hộ lại không bị phát hiện trong suốt 5 năm? Liệu có phải do sự thiếu sót trong quản lý của công ty bất động sản và các nhà phát triển dự án?"; "Người chồng làm việc vất vả để trả nợ cho vợ, trong khi người vợ lại phung phí tiền lừa đảo để nuôi tình nhân. Bản chất tàn ác của con người thật đáng sợ"...