Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Lập kỷ lục tệ nhất 60 năm, HLV Amorim vẫn khen Man Utd "chơi hay hơn"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Dù được kỳ vọng sau khi thay thế HLV Erik Ten Hag. nhưng HLV Amorim vẫn chưa thể tìm lại phong độ cho "Quỷ đỏ".

Theo VTC News, Man Utd thiết lập thêm cột mốc đáng thất vọng dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim sau trận thua Wolverhampton 0-1 tối 20/4. Đây là thất bại thứ 8 trên sân nhà ở Ngoại Hạng Anh mùa này của "Quỷ đỏ". Trong 60 mùa giải liên tiếp trước đó, Man Utd chưa bao giờ thua trên sân nhà nhiều như vậy.

Với thất bại mới nhất, Man Utd trải qua 4 vòng đấu liên tiếp toàn hòa và thua ở đấu trường trong nước. "Quỷ đỏ" chỉ ghi được một bàn trong giai đoạn này. Huấn luyện viên Amorim lần nữa nhấn mạnh điểm yếu lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

"Nếu bạn nhìn vào cục diện, chúng tôi là đội chơi tốt hơn Wolves. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì khi chúng tôi không ghi bàn. Quan trọng vẫn là kết quả, khoảnh khắc chiến thắng sẽ tạo động lực cho các cầu thủ trẻ", HLV Amorim phát biểu sau trận đấu.

Trong trận đấu với Wolves, Man Utd kiểm soát trận đấu. Họ không tấn công áp đảo đối thủ để có những cơ hội rõ rệt. Dù vậy, đội chủ nhà cũng không để cho Wolverhampton tạo ra mối đe dọa nào cho khung thành của thủ môn Andre Onana.

Man Utd thiết lập thêm cột mốc đáng thất vọng dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Ảnh: Getty.

Sau khi Bruno Fernandes vào sân ở hiệp 2, "Quỷ đỏ" tấn công mạnh hơn. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm họ thủng lưới từ quả đá phạt của Pablo Sarabia.

"Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, kiểm soát trận đấu, ngăn chặn được những cầu thủ giỏi của đối thủ nhưng một cú đá phạt thay đổi tất cả.

Chúng tôi có ít nhất 3 cầu thủ ở tuyến trên để ghi bàn, rồi cả các tiền vệ nữa. Cả đội phải ghi bàn nhiều hơn. Chúng tôi có những cơ hội với các tiền vệ, tiền đạo đó. Không biết ghi bàn thì không thể giành chiến thắng được", huấn luyện viên Amorim nói.

Theo báo Dân trí, đây đã là trận thua thứ 15 của "Quỷ đỏ" tại Premier Liague và là trận thua thứ 8 trên sân nhà mùa giải này. Theo Opta, đây là thành tích tệ nhất của Man Utd kể từ mùa giải 1962-63, khi họ để thua 9 trận trên sân nhà và kết thúc ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Dù được kỳ vọng sau khi thay thế HLV Erik Ten Hag nhưng HLV Amorim vẫn chưa thể tìm lại phong độ cho "Quỷ đỏ". Trong 22 trận dẫn dắt đội bóng này tại Premier League, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới chỉ giành được 6 chiến thắng.

Vấn đề lớn nhất của Man Utd là sự thiếu sắc bén trên hàng công. Rasmus Hojlund tiếp tục trải qua một trận đấu kém duyên khi bỏ lỡ một loạt cơ hội và bị thay ra khi trận đấu còn 20 phút.

Đây là lần ra sân thứ 28 trong 29 lần ra sân gần nhất mà chân sút người Đan Mạch không ghi bàn. Tuy nhiên, HLV Amorim vẫn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cầu thủ 22 tuổi.

Hiện tại, Man Utd có cùng số điểm với Wolves và đứng thứ 14. Kết quả này cho thấy sự sa sút nghiêm trọng về phong độ của "Quỷ đỏ", khi đội chỉ thắng 1/5 trận gần nhất tại giải quốc nội.

Thầy trò HLV Amorim vẫn còn 5 vòng đấu nữa để khép lại mùa giải Premier League 2024-25. Nếu toàn thắng các trận còn lại, "Quỷ đỏ" có cơ hội vào Top 10 chung cuộc với 53 điểm. Tuy nhiên viễn cảnh này khó có thể xảy ra khi vị chiến lược gia 40 tuổi lựa chọn ưu tiên cho Europa League.

Tin nổi bật