India Express dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực Ramabai Colony, vùng ngoại ô Ghatkopar, thành phố Mumbai, Ấn Độ vào khoảng 16h ngày 18/5 (theo giờ địa phương).
Vào thời điểm trên, cô bé Sonali Banjara (8 tuổi), đang chơi với một quả bóng. Khi quả bóng lăn xuống cống, cô bé đã với theo để lấy lại nó, nhưng không may mất thăng bằng và ngã xuống bên dưới.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NDTV
Sau khi cô bắt đầu kêu cứu, hai người hàng xóm là Sandeep Sutar (37 tuổi) và Shahzad Shaikh (27 tuổi) là một thợ xây địa phương, đã nghe thấy và vội vã chạy đến hiện trường. Anh Shahzad Shaikh lập tức nhảy xuống cống để cứu cô bé trong khi anh Sandeep Sutar hỗ trợ phía bên trên
Một cảnh sát cho biết trong khi họ cố gắng cứu bé gái, chân của anh Shaikh đã bị kẹt trong bùn và anh ấy cố gắng thoát ra nhưng không thành công. Mặc dù bé gái 8 tuổi đã được đưa ra khỏi cống một cách an toàn nhưng người đàn ông tốt bụng lại rơi vào tình trạng nguy kịch vì không thể tự thoát ra.
Trong khi đó, người dân địa phương sau đó đã đến hiện trường đồng thời nhanh chóng báo vụ việc với cảnh sát và lính cứu hỏa để nhờ sự giúp đỡ. Thông qua sự nỗ lực từ lực lượng chức năng, anh Shaikh cuối cùng đã được đưa ra khỏi miệng cống.
Anh Shaikh sau đó được gấp rút đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị nhưng các bác sĩ xác nhận là anh đã tử vong. Cảnh sát địa phương xác nhận anh tử vong do tai nạn trong vụ việc. Một viên chức cho biết anh Shaikh đã kết hôn, sống cùng vợ và 4 đứa con trước khi sự việc đau lòng xảy ra.
Theo NDTV và India Express