Đóng

Làng cổ Cự Đà – điểm du lịch cuối tuần độc đáo ở Hà Nội

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Làng Cự Đà không chỉ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa lâu đời mà còn là địa chỉ check-in sống ảo cực chất, nơi mỗi góc nhỏ đều mang màu thời gian.

Dấu ấn của một làng nghề trù phú xưa kia

Làng cổ Cự Đà (xã Cự Khê, Thanh Oai cũ - từ 1/7/2025 là xã Bình Minh, Hà Nội) là một điểm đến du lịch Hà Nội dành cho những ai yêu thích tìm hiểu kiến trúc, hoặc muốn tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, những làng nghề truyền thống, hay đơn giản là đến đây để có những phút giây thả tâm hồn vào khung cảnh bình yên, cảm nhận như thời gian đang đứng lại.

Không chỉ có những ngôi nhà ba gian, năm gian, làng cổ còn có những ngôi nhà hai tầng mang phong cách Pháp được xây dựng cách đây cả trăm năm. Làng vẫn còn những cây cổ thụ, mái đình, chùa, cổng làng, các ngôi nhà xưa… khiến người tới thăm có cảm giác như đi ngược lại thời gian.

Cả làng hiện còn lại hàng chục ngôi nhà cổ trên dưới 100 năm tuổi, trong đó có những ngôi nhà gỗ lim nguyên khối, nền lát gạch Bát Tràng, mái lợp ngói ta, cột kèo trạm trổ tinh xảo vẫn được người dân gìn giữ, sinh sống như bao đời nay.

Điều đặc biệt là người dân Cự Đà vẫn sống trong chính những ngôi nhà ấy, không phải để “trưng bày du lịch”, mà là không gian sống thật, sinh hoạt thật – điều mà hiếm làng cổ nào còn giữ được.

Làng cổ Cự Đà gắn bó lâu đời với nghề làm miến, làm tương. (Ảnh: Tuyên Parafu)

Làng nghề truyền thống – Nơi sản sinh ra đặc sản nức tiếng

Ngoài vẻ đẹp cổ kính, làng Cự Đà còn nổi tiếng là làng nghề truyền thống với hai đặc sản trứ danh: miến dong và tương bần – những món ăn bình dị nhưng đã làm nên thương hiệu của vùng đất này. Đi dạo một vòng quanh làng vào mùa nắng, bạn dễ dàng bắt gặp những phên miến trải dài khắp sân đình, bờ tường, lối đi – tạo nên một khung cảnh vừa sinh động vừa rất nên thơ.

Du khách đến đây không chỉ được ngắm cảnh mà còn có thể trải nghiệm quy trình làm miến thủ công, từ việc ngâm bột, tráng miến, phơi nắng đến đóng gói – một quy trình vừa kỳ công vừa thú vị. Không chỉ vậy, những chum tương to đặt dọc sân nhà, hương thơm ngai ngái đặc trưng của tương ủ lên men tự nhiên cũng là một phần ký ức tuổi thơ với nhiều người.

Nếu bạn là người mê ẩm thực quê nhà, đừng quên mua vài gói miến, vài chai tương mang về làm quà – vừa thơm ngon, sạch sẽ lại đậm chất truyền thống.

Chùa Cự Đà – Di tích quốc gia từ năm 2000 là công trình tâm linh nổi bật, được xây từ năm 1695, thời Hậu Lê, và đã trải qua nhiều lần trùng tu. Ngoài ra, làng còn có Đàn Xã Tắc bằng đá xanh, được xây dựng vào đầu thế kỷ 20 để tế lễ cầu mưa thuận gió hòa. (Ảnh: Tuyên Parafu)

Mỗi góc nhỏ đều có thể lên ảnh đẹp như phim xưa

Làng Cự Đà không có công trình nhân tạo hay cảnh trí dàn dựng, nhưng chính sự mộc mạc, nguyên bản của làng quê Bắc Bộ lại là điểm hấp dẫn đối với những người yêu nhiếp ảnh và các bạn trẻ yêu thích check-in sống ảo.

Từ con ngõ nhỏ lát gạch nghiêng nghiêng dưới nắng, bức tường vôi vàng nứt nhẹ, ô cửa sổ cũ mở hé, cho đến cây bàng cổ thụ giữa sân đình – tất cả tạo nên một bối cảnh như bước ra từ những bộ phim xưa.

Không ít người ví Cự Đà như "Hội An thu nhỏ" ngay giữa lòng Hà Nội, nơi mà mỗi bước chân đi qua đều mang theo một khung hình đẹp, một lát cắt ký ức yên bình trong cuộc sống bộn bề.

Nếu bạn đã quá quen thuộc với những trung tâm thương mại đông đúc, các quán cà phê chật chội trong phố hay các địa điểm check-in đông người ở nội thành, thì một buổi sáng thảnh thơi về Cự Đà, dạo quanh làng, thưởng thức đặc sản địa phương, trò chuyện với những cụ già chân chất hay đơn giản chỉ là ngồi dưới gốc bàng nghe tiếng chim hót… sẽ là trải nghiệm làm đầy năng lượng và cảm xúc một cách rất riêng.

Không cần lên rừng xuống biển, chỉ cần một chuyến xe nhỏ, một tinh thần khám phá và một chút thời gian, bạn đã có thể chạm vào một Hà Nội rất khác – một Hà Nội mang hồn quê, giàu văn hóa và đậm chất thơ trong ngôi làng Cự Đà cổ kính.

Tin nổi bật