Một vụ tai nạn thương tâm tại Houston, Texas, Mỹ đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chiếc Porsche do Kristina Chambers, một phụ nữ giàu có, điều khiển đã lao lên vỉa hè, tông trúng nạn nhân trước khi đâm vào cột đèn.
Chambers đổ lỗi tai nạn là do đôi giày cao gót 1.000 USD bị mắc vào bàn đạp, khiến cô mất kiểm soát chiếc Porsche 911.
Tuy nhiên, bằng chứng đã bác bỏ lời bào chữa này. Hồ sơ tòa án cho thấy nồng độ cồn trong máu (BAC) của Chambers gấp bốn lần mức giới hạn pháp luật (≥ 0,32%). Dù luật pháp Texas không cấm lái xe bằng giày cao gót (nhưng đây là hành vi dễ gây mất kiểm soát), nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch là lái xe trong tình trạng say xỉn.
Cuối cùng, tòa án Texas đã tuyên Chambers phạm tội vô ý gây chết người với mức án 11 năm 14 ngày tù giam. Quyết định này là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về hành vi lái xe khi say rượu.