Đóng

Khi hội khóa trở thành một hành trình trở về tuổi 18

  • Duy Bảo
(DS&PL) -

Ngày 08/08/2026, hơn 600 cựu học sinh và giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng ( Nghệ An) sẽ cùng bước qua một cánh cổng được dựng giữa sân trường để bắt đầu hành trình đi ngược 25 năm thời gian. Không phải để trở về quá khứ, mà để gặp lại chính mình của năm 18 tuổi.

Phối cảnh 3D "Cổng thời gian" — điểm bắt đầu hành trình "Một ngày trở lại tuổi 18" tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Nghệ An.

Những năm gần đây, hội khóa ở nhiều nơi đã thay đổi rất nhiều. Không còn chỉ là những buổi gặp mặt đơn giản, nhiều thế hệ cựu học sinh bắt đầu xây dựng logo riêng, làm phim tư liệu, tổ chức giải thể thao hay những đêm gala được đầu tư chuyên nghiệp như một sự kiện cộng đồng thực thụ.

Nhưng với K78 - niên khóa 1998-2001 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, cuộc trở về sau 25 năm được lựa chọn theo một cách khác. Không bắt đầu bằng một sân khấu, cũng không bắt đầu bằng một buổi tiệc, mà bằng một câu hỏi: nếu có cơ hội được sống lại một ngày của tuổi 18, chúng ta sẽ muốn ngày hôm đó diễn ra như thế nào?

Từ câu hỏi ấy, toàn bộ chương trình hội khóa được xây dựng xoay quanh một concept duy nhất: “Một ngày trở lại tuổi 18”. Một concept không chỉ xuất hiện trên sân khấu hay trong video truyền thông, mà được triển khai xuyên suốt trong toàn bộ hành trình trải nghiệm của người tham dự, từ lúc bước vào cổng trường cho đến khi đêm gala khép lại.

Điểm bắt đầu của hành trình là công trình nghệ thuật mang tên “Cổng thời gian”. Đây không phải một cổng check-in thông thường mà là điểm chuyển đổi cảm xúc, đánh dấu khoảnh khắc người tham dự rời khỏi cuộc sống của hiện tại để bước vào hành trình đi ngược thời gian của chính mình.

Phía sau cánh cổng là “Con đường ký ức” dài hơn 110m với những đường cong mềm mại bằng vải, dẫn người xem đi ngược hành trình 25 năm của một thế hệ. Khác với cách kể chuyện quen thuộc từ quá khứ tới hiện tại, hành trình này bắt đầu từ ngày hôm nay rồi lần lượt đưa người tham dự đi qua gia đình, công việc, những năm tháng lập nghiệp, quãng đời sinh viên trước khi trở về ngày chia tay năm 2001 và sân trường của tuổi 18.

Phối cảnh tổng thể "Con đường ký ức" nhìn từ trên cao, với 8 bảng phấn màu trải dọc lối đi hơn 110m.

Trung tâm của công trình là bộ tác phẩm nghệ thuật mang tên “Con đường ký ức”. Tám bức tranh bảng phấn màu với tổng chiều dài hơn 16m kể lại tám lát cắt của cuộc đời bằng bảng đen và phấn màu - thứ chất liệu quen thuộc nhất của ký ức học đường. Tác phẩm được thực hiện thủ công bởi thầy giáo mỹ thuật Nguyễn Trí Hạnh, cựu học sinh K78 và hiện là giáo viên của nhà trường.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh trực tiếp thực hiện các bức tranh phấn màu trong "Con đường ký ức".

Hiện hồ sơ xác lập Kỷ lục Việt Nam cho hạng mục “Bộ tranh phấn màu nghệ thuật dài nhất Việt Nam” đang được hoàn thiện và dự kiến sẽ được trao chứng nhận ngay trong đêm hội khóa. Sau chương trình, công trình cùng chứng nhận kỷ lục sẽ được trao tặng lại cho nhà trường như một dấu mốc của thế hệ K78 dành cho mái trường của mình.

Nhưng “Cổng thời gian” chỉ là điểm bắt đầu. Sau khi bước qua cánh cổng ấy, người tham dự sẽ tiếp tục đi vào những không gian quen thuộc của tuổi học trò được dựng lại giữa sân trường: khu hội trại, Festival ký ức với những món ăn tuổi học trò, phòng truyền thống và những góc gặp gỡ của từng lớp học cũ.

Buổi chiều, tiếng trống trường sẽ lại vang lên trên sân Huỳnh Thúc Kháng trong lễ chào cờ được tái hiện sau đúng 25 năm. Nghi thức tri ân thầy cô và chương trình kết nối thế hệ với học sinh hiện tại sẽ tiếp nối hành trình ấy như một sự chuyển giao giữa những người đã đi qua và những người đang tiếp tục viết nên câu chuyện của ngôi trường.

Phối cảnh sân trường trong buổi chiều diễn ra lễ chào cờ và tri ân thầy cô.

Khi đêm xuống, toàn bộ sân trường sẽ được chuyển đổi thành một không gian hội trại và âm nhạc với sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư cho quy mô hơn 600 người tham dự. Từ khoảnh khắc bước qua Cổng thời gian cho đến khi đêm hội khép lại, toàn bộ trải nghiệm được thiết kế như thể ngày 08/08/2026 đã trở thành một ngày thứ Hai của năm 2001.

 

Phối cảnh sân trường trong đêm hội khóa — không gian âm nhạc, ánh sáng dành cho hơn 600 người tham dự.

Đây không còn là một cuộc hội khóa theo cách quen thuộc mà giống một triển lãm ký ức, một hoạt động văn hóa cộng đồng được xây dựng bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thiết kế và trải nghiệm xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Quy mô của sự kiện phản ánh phần nào tinh thần ấy: hơn 600 cựu học sinh và giáo viên tham dự, tương đương gần 70% toàn khóa trở về sau 25 năm, cùng tổng mức đầu tư dự kiến vượt quá 1 tỷ đồng. Đây cũng là chương trình đầu tiên của nhà trường được tổ chức xuyên suốt toàn bộ các hoạt động trong khuôn viên trường theo một đề án tổng thể được Ban Giám hiệu và Hội đồng nhà trường thông qua.

Lãnh đạo nhà trường và Ban tổ chức tại buổi ký duyệt đề án tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm K78.

Đại diện nhà trường và Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau buổi ký duyệt đề án.

Nhưng có lẽ điều K78 muốn để lại không chỉ là một đêm gala hay một sân khấu được đầu tư lớn. Di sản của chương trình nằm ở hai dấu ấn: Kỷ lục Việt Nam mang tên “Con đường ký ức” và một concept hội khóa được xây dựng trọn vẹn từ ý tưởng đến trải nghiệm.

Nhiều năm sau, khi những thế hệ học sinh khác bước qua sân trường Huỳnh Thúc Kháng, họ có thể vẫn sẽ nhớ rằng đã từng có một khóa học dựng nên một cánh cổng để đi ngược 25 năm và trở về tuổi 18 của mình.

Tin nổi bật