Đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha)
Đèo Ngoạn Mục dài hơn 20 km, nằm trên Quốc lộ 27 là nơi thích hợp cho những ai yêu thích khám phá và chinh phục, với những khúc cua gấp và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩnhư chính tên gọi của nó.
Dọc theo đèo, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những suối thác cắt ngang vách núi, những dãy núi đồi với hệ thực vật phong phú và đa dạng. Đặc biệt, đi qua đèo, bạn sẽ bắt gặp 2 đường ống lớn màu trắng dài 2,2 km, có đường kínhlớn dẫn nước cho thủy điện Đa Nhim, tạo nên một cảnh quan độc đáo.
Đèo Ngoạn Mục. Ảnh: VnExpress
Đèo Khánh Lê (đèo Hòn Giao, đèo Long Lanh)
Với đỉnh đèo cao đến 1.700 m so với mực nước biển nên đèo, được mệnh danh là cung đường nối biển và hoa đi vào buổi sáng sớm sẽ thấy sương mờ giăng lối, long lanh dưới ánh nắng tờ mờ, nhàn nhạt. Cảnh đèo thơ mộng thoắt ẩn thoắt hiện trong sương.
Cung đèo dài 30 km còn hấp dẫn với khung cảnh núi non trùng điệp, trời xanh mây trắng, ngắm mãi không chán. Vì ở trên cao nên không khí cũng đặc biệt trong lành.
Đèo Bảo Lộc
Đèo Bảo Lộc dài 10 km với khoảng 107 khúc cua gấp và có độ dốc cao, là cung đường lý tưởng thách thức các tín đồ yêu thích khám phá và chinh phục. Con đường đèo chạy qua những dãy núi hùng vĩ, các vách đá cao nhô ra sát lề đường, phía dưới là vực thẳm hàng trăm mét và đi xuyên qua các cánh rừng xanh um.
Trên đường, bạn sẽ bắt gặp những dòng thác nhỏ đổ từ vách đá cao xuống, đôi lúc nước bắn tung tóe lên người khách. Những bụi hoa dại ven đường thi nhau khoe sắc, thấp thoáng đồi thông, đồi chè mênh mông phía dưới đoạn đèo, khiến cho khung cảnh nơi đây vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Đèo Bảo Lộc. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Đèo Prenn
Đèo Prenn được đặt tên theo tiếng Chăm có nghĩa là “xâm chiếm”, có chiều dài 11 km. Đèo uốn lượn qua những ngọn núi cao, xuyên qua các rừng thông bạt ngàn, để lại những khúc cua nguy hiểm. Càng tiến sâu vào thành phố, du khách càng cảm nhận rõ rệt tiết trời mát mẻ của thành phố tình yêu, nơi quyến rũ du khách dừng chân trải nghiệm chinh phục các dòng thác dữ Prenn, Datanla.
Đèo Mimosa
Còn có tên là đèo Prenn 2, nằm song song với đèo Prenn, Mimosa là con đèo mang tên của một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Với chiều dài khoảng 10 km dẫn vào trung tâm thành phố, đèo uốn lượn hiền hòa qua những rừng thông vun vút từ đoạn thác Prenn để rồi nói lời “xin chào” và dành tặng du khách hàng hoa mimosa rực rỡ sắc vàng.
So với đèo Prenn, Mimosa thiếu vắng những khúc cua nguy hiểm, nhưng không hề kém phần thú vị. Nơi đây hấp dẫn du khách bằng chính sự hiền hòa của các thung lũng thấp thoáng trong sương trắng và những hàng hoa mimosa bung nở hai bên đường.