Một phụ nữ tại Manchester (Anh) đã bị kết tội sát hại chồng, sau khi khẳng định ông tử vong vì tai nạn ngã vào dao trong lúc bê khay thức ăn.
Theo đó, bị cáo là Daryl Berman (72 tuổi) bị cáo buộc đâm chồng mình là David Berman (84 tuổi) tại nhà riêng ở khu Prestwich, thuộc Greater Manchester.
Hôm xảy ra sự việc, người vợ đã gọi đường dây khẩn cấp, nói rằng bà tin chồng mình đã "trượt chân" khi đang ở trong bếp và đang bị chảy máu.
Khi nhân viên y tế đến, họ thấy ông David nằm trên sàn bếp, bên cạnh là khay đựng thức ăn, một con dao gọt dài 12 cm và một chiếc đĩa vỡ. Các nỗ lực hồi sức đã được thực hiện nhưng nạn nhân tử vong khoảng 40 phút sau đó.
Sau đó, bước ngoặt vụ án xuất hiện khi hai bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định các vết thương trên cơ thể ông David mang dấu hiệu của một cuộc tấn công có chủ ý, thay vì tai nạn ngoài ý muốn.
Bà Daryl và chồng. Ảnh: Manchester Evening News
Tại phiên tòa ở Tòa án Crown Court trên đường Minshull, Daryl Berman vẫn phủ nhận cáo buộc giết người, song cuối cùng bồi thẩm đoàn tuyên người phụ nữ có tội.
Trong quá trình điều tra, bà Berman kể rằng bà nghe thấy hai tiếng động lớn từ nhà bếp trước khi chạy vào và phát hiện chồng nằm gục. Tuy nhiên, một chi tiết khiến cảnh sát chú ý là câu nói của bà ngay tại hiện trường: “Các ông không nghĩ là tôi đã sát hại ông ấy chứ?”
Trước tòa, bị cáo khẳng định không liên quan đến cái chết của chồng và cho biết ông David vốn có sức khỏe suy yếu nghiêm trọng, thường xuyên té ngã, phải chống gậy di chuyển, đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền như xẹp phổi và lắng đọng canxi ở tim.
Bồi thẩm đoàn được biết cặp đôi đã gắn bó với nhau suốt 30 năm và kết hôn được 27 năm, được mô tả là có mối quan hệ yêu thương. Tuy nhiên, sau cái chết của ông David, một số người thân cho rằng bà Berman tỏ ra quá bình thản và thiếu cảm xúc.
Trước đó, phiên xét xử đầu tiên từng bị hủy vào tháng 12 do bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết. Hiện tòa án chưa ấn định ngày tuyên án chính thức.