Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kết quả phân chia tài sản thừa kế của Từ Hy Viên: Chồng Hàn Quốc bất ngờ "quay xe", nhận một nửa?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Khối tài sản của Từ Hy Viên sẽ được chia đôi cho DJ Koo Jun Yup và hai con. Điều này gây bất ngờ vì DJ Koo Jun Yup từng tuyên bố không lấy tiền của vợ.

Ngày 3/2, tờ China Times đưa tin cuộc chiến tranh chấp quyền thừa kế của Từ Hy Viên đã chính thức ngã ngũ. Thông tin này được chính những người thân thiết với gia đình minh tinh Vườn Sao Băng và bạn bè của doanh nhân Uông Tiểu Phi xác nhận với cánh truyền thông.

Theo đó, quá trình phân chia tài sản thừa kế diễn ra rất êm đẹp giữa người thân Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. Trong đó, khối tài sản khổng lồ 30 triệu USD (trên 761 tỷ đồng) của Từ Hy Viên sẽ chia đôi cho DJ Koo Jun Yup và 2 con của cố diễn viên. Do 2 con Từ Hy Viên chưa đủ 18 tuổi, tài sản thừa kế này sẽ do Uông Tiểu Phi tiếp nhận và quản lý. Gia đình Từ Hy Viên cũng đã đồng ý để Uông Tiểu Phi thay mặt 2 con nhận khoảng 380 tỷ đồng.

Kết quả phân chia gia sản của Từ Hy Viên gây xôn xao, đứng top 1 hot search trên MXH Weibo.

Kết quả vụ chia gia sản của Từ Hy Viên đã có, gây xôn xao mạng xã hội.

Đặc biệt, việc Koo Jun Yup được tiết lộ vẫn thừa hưởng tài sản của minh tinh Bong Bóng Mùa Hè gây bất ngờ. Trước đó, anh từng tuyên bố không lấy tiền của vợ, chuyển quyền lợi thừa kế của mình sang cho mẹ Từ Hy Viên là bà Hoàng Xuân Mai. Do đó, cú lật kèo này của Koo Jun Yup khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Một ngày trước khi thông tin về kết quả chia thừa kế bị lộ, mẹ Từ Hy Viên gây bàn tán khi đăng đàn chỉ trích: "Anh ta là kẻ nói dối, còn tôi thì ngu ngốc". Do đó, dân tình nghi vấn bà Hoàng Xuân Mai đang ẩn ý Koo Jun Yup là kẻ dối trá, 2 mặt khi ban đầu anh mạnh miệng tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của Từ Hy Viên, nhưng về sau lại lộ bản chất thật, vẫn lấy một nửa tài sản của vợ.

Về phía Koo Jun Yup, anh vẫn chưa lên tiếng về những đồn đoán của công chúng về "cú lật kèo" gây sốc của mình.

Tuy nhiên, một tháng kể từ khi mất, Từ Hy Viên vẫn chưa được an táng. Ban đầu Từ Hy Đệ cho biết cô sẽ chôn cất chị gái theo hình thức "mộc thụ táng" (đặt tro cốt dưới gốc cây trong 1 nghĩa trang). Gia đình sẽ không lập bia tưởng niệm để tránh có người quấy phá. Từ Hy Đệ cho biết cách chôn cất này là ý nguyện của Từ Hy Viên, cô muốn bảo vệ môi trường và ra đi lặng lẽ không ồn ào.

Tuy nhiên, chồng của Từ Hy Viên là nam ca sĩ Hàn Quốc DJ Koo không đồng ý với cách chôn cất như vậy. Anh cho rằng Từ Hy Viên xứng đáng được tưởng nhớ nên muốn làm theo hình thức "thổ táng" và lập đài tưởng niệm cho nữ diễn viên, để 2 con sau này có nơi thương nhớ về mẹ. Những ngày gần đây anh bận rộn tìm kiếm địa điểm an táng cho vợ.

DJ Koo Jun Yup hưởng nửa khối tài sản do Từ Hy Viên để lại. Ảnh: HK01.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 28/2, tờ Next Apple đưa tin mẹ của Từ Hy Viên chính thức lên tiếng về cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế tài sản của con gái, quyền nuôi dưỡng 2 cháu ngoại. 

Bà phủ nhận thông tin gọi video "đại chiến" với con rể cũ suốt 6 ngày qua về vấn đề tài sản thừa kế và số tiền 250 triệu Đài tệ (gần 900 tỷ đồng) Uông Tiểu Phi nợ Từ Hy Viên.

Bà nói: "Những tin đồn về việc gia đình tôi tranh đấu quyền thừa kế với Uông Tiểu Phi không đúng sự thật. Anh ta (Uông Tiểu Phi) chỉ cần nuôi con thật tốt là đủ rồi. Tôi đã già, sức lực không còn để giành giật. Tôi mất đi một đứa con gái hiếu thảo đã đủ đau lòng.

Làm ơn đừng tung những thông tin không đúng nữa. Về vụ kiện liên quan đến trợ cấp nuôi con hay vấn đề thừa kế, anh ta muốn lấy gì cũng được. Tôi chỉ muốn có lại con gái. Xin đừng làm tôi phải khóc mỗi khi mở mắt".

Mẹ Từ Hy Viên nhấn mạnh, bà chỉ mong 2 cháu ngoại được chăm sóc và yêu thương. Tuần trước, nam doanh nhân họ Uông đã về Đài Loan (Trung Quốc) để đón 2 con về Bắc Kinh (Trung Quốc) sống cùng anh và vợ hiện tại. 

Từ Hy Viên và mẹ ruột. Ảnh: Sina

Ngay sau khi bà Hoàng Xuân Mai lên tiếng, tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc lại bùng nổ. Có ý kiến cho rằng, 2 bên gia đình đã đạt được thỏa thuận trong việc phân chia tài sản, quyền nuôi dưỡng các con. 

Cũng trong ngày  28/2, Uông Tiểu Phi cũng có động thái gây chú ý khi trở lại công việc livestream (phát sóng trực tuyến) thường xuyên sau gần 1 tháng im lặng và nhận lệnh cấm sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc). 

Trước đó, Douyin đã thông báo khóa ba tài khoản thuộc sở hữu của Trương Lan (mẹ Uông Tiểu Phi) và Uông Tiểu Phi vì có hành động bất kính với người đã khuất.

Mẹ con nam doanh nhân thường xuyên nhắc đến Từ Hy Viên trong các bài đăng trên mạng xã hội, khiến dư luận Trung Quốc bức xúc.

Tin nổi bật