LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.
Vũ Tiến Long (SN 1998, ngụ thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá - nay là xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) đã bị tuyên phạt 12 tháng tù treo, 24 tháng thử thách về tội "Trộm cắp tài sản" vào năm 2016. Tuy nhiên, sau khi chấp hành bản án xong, thanh niên này không chịu làm ăn mà thường xuyên chơi game và tiếp tục trộm cắp vặt.
Ngày 2/10/2020, Vũ Tiến Long nói dối bố mẹ lên TP.Thanh Hóa đi làm thuê, nhưng thực tế Long đi chơi game ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (nay là xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa).
4 ngày sau, do hết tiền, Long về ngôi nhà cũ của gia đình hiện đang bỏ hoang ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc rồi trèo tường vào nhà ngủ.
Nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền chơi game, khoảng 4h sáng ngày 7/10/2020, Long đột nhập vào nhà ông Tống Duy N. (SN 1950) và bà Cù Thị K. (SN 1953; sống cùng ngõ và cách nhà Long khoảng 10m).
Người lao động thông tin, trong lúc Long đang lục tìm tài sản, bất ngờ chó nhà ông N. phát hiện sủa liên tục nên Long di ra sân để rời đi. Tuy nhiên, cùng lúc này, ông N. và bà K. thức giấc phát hiện Long nên đã đuổi theo giữ lại.
Bất ngờ, Long rút một con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào người ông N., bà K. cho tới khi cả 2 gục tại chỗ mới dừng lại. Sau đó, Long quay vào nhà tìm tài sản và lấy được 2 chiếc điện thoại rồi rời khỏi hiện trường.
Đến ngày 9/10/2020, Long đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ cùng với 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng và 1 dao bấm là các tang vật của vụ án.
Vũ Tiến Long thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công lý)
Ngày 5/4/2021, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản đối với bị cáo Vũ Tiến Long.
Theo tin tức trên Công lý, tại phiên tòa, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, bị cáo Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi nhưng không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi mà còn tỏ thái độ xấc xược, không tôn trọng HĐXX và người nhà của nạn nhân.
Khi được hỏi về việc thường ngày bị cáo có giúp bố mẹ làm việc nhà hay không, hay là làm gì? Bị cáo Long trả lời cắt ngang, trống không rằng: “Chơi game từ bé. Bố mẹ có khuyên nhưng khuyên không được”. Chủ tọa tiếp tục hỏi nếu đã biết sai vì chơi game, không giúp đỡ bố mẹ, sai nhưng có sửa không?, bị cáo Long liền trả lời: “Giờ còn sửa gì nữa. Có tội thì phải chịu thôi”.
HĐXX tiếp tục hỏi về nguồn gốc con dao và tại sao lại mang theo dao trong người, thì bị cáo Long trả lời: “Con dao mua và cứ bỏ trong người lâu thành quen thôi”. Chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo khi đâm có nghĩ sẽ làm chết người không, thì Long đáp trống không: “Giết người thì tử hình thôi. Tôi thấy bình thường”.
Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Tiến Long mức án tử hình về tội "Giết người" và 48 tháng tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt Long phải chịu là tử hình.