Đóng

"Bóng hồng" sa ngã: Lừa chạy án, "nữ quái" chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Không chỉ đưa ra thông tin giả mạo có thể chạy "án trắng" mà "nữ quái" V.T.H còn hứa sẽ xin chuyển công tác cho 2 cán bộ...

"Nữ quái" lừa có thể chạy “án trắng”, chạy việc

V.T.H (SN 1987, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) là nhân viên y tế học đường.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, V.T.H dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin giả mạo có thể chạy “án trắng” cho 2 người để không bị xử lý hình sự liên quan đến việc tiếp nhận, điều phối tiền cứu trợ đồng bào Kỳ Sơn sau đợt lũ ống, lũ quét.

Ngoài ra, V.T.H còn hứa hẹn sau khi chạy được “án trắng” thì có thể xin chuyển công tác cho 2 người này sang vị trí mới. Tin tưởng, một người đã đưa cho V.T.H 240 triệu đồng, 2 con lợn rừng. Người kia đưa cho V.T.H 210 triệu đồng, 3kg thịt bò giàng, 3 yến nếp nương.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, V.T.H đã tiêu xài hết. Còn hai người này sau đó đã bị khởi tố và xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

V.T.H còn đưa ra thông tin gian dối, giả mạo có thể xin chạy việc cho một người khác vào làm việc tại một công ty, chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà V.T.H đã chiếm đoạt của các bị hại là gần 490 triệu đồng.

Bị cáo V.T.H khai nhận tại tòa. (Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng)

Ngày 13/10/2023, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo V.T.H về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tin tức trên báo Công an TP.Đà Nẵng, tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. V.T.H khai nhận vì nợ nần, cần tiền trả nợ nên đã thực hiện hành vi lừa đảo các bị hại.

Sau khi vụ việc vỡ lỡ, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ tiền cho các bị hại. Bị cáo cho biết, bản thân là mẹ đơn thân, hiện cha mẹ đã già, con lại mắc bệnh, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời để chăm con nhỏ.

HĐXX nhận định, việc bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Sau khi gây ra sự việc, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt V.T.H 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.

Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.

"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.

Tin nổi bật