Đóng

Đội tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Tối 9/10, trên chảo lửa Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia đã làm nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước đó, hai đội bóng đã cống hiến một trận chung kết nghẹt thở khi hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và khép lại 120 phút với tỷ số 2-2.

Bước vào trận đấu, Indonesia nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 64% và tung ra 25 cú sút, hơn gấp đôi con số 12 của Thái Lan. Đặc biệt, đội bóng xứ vạn đảo còn nắm giữ lợi thế về quân số trong suốt hai hiệp phụ. Dù vậy, sự kiên trì trong phòng ngự và khả năng chớp thời cơ chớp nhoáng của Thái Lan đã khiến ưu thế vượt trội của Indonesia không thể sớm chuyển hóa thành một chiến thắng.

Hiệp một diễn ra giằng co chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi. Indonesia nhỉnh hơn về sức ép, điển hình là pha đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc của Mitchell Baker. Ngược lại, Thái Lan cũng có lời đáp trả đanh thép ở phút 38, đáng tiếc là Teerasak lại đánh đầu vọt xà ngang từ cự ly gần.

Cục diện trận đấu chỉ thực sự rẽ hướng vào những phút cuối hiệp hai. Phút 82, Thái Lan rơi vào thế bất lợi khi Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Romeny. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người, Indonesia có bàn mở tỷ số ở phút 84.

Cú đá phạt của Dean James chạm người Sanron đổi hướng bay thẳng vào lưới, mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, người Thái chỉ mất đúng ba phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đón đường tạt của đồng đội, chính Sanron đã chuộc lỗi bằng pha dứt điểm một chạm chính xác, gỡ hòa 1-1 và buộc hai đội phải bước vào thời gian đá thêm.

Chủ nhà Indonesia đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: PSSI

Sự kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm trong hiệp phụ. Phút 111, Peeradol trừng phạt sai lầm mất bóng của Indonesia bằng một cú dứt điểm chìm hiểm hóc, đưa Thái Lan bất ngờ vươn lên dẫn 2-1 bất chấp việc thi đấu thiếu người. Nhưng niềm vui của đội khách cũng chỉ kéo dài được 5 phút. Tới phút 116, Baggott chọn vị trí chuẩn xác trong một tình huống lộn xộn trước khung thành, đệm bóng cận thành ấn định tỷ số hòa 2-2.

Bước vào loạt luân lưu cân não, Indonesia đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng hơn để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Cả 4 cầu thủ của đội chủ nhà đều thực hiện thành công cú sút của mình, trong khi hai trụ cột của Thái Lan là Sarach Yooyen và Waris Choolthong lại sút hỏng, chính thức nhường ngôi vương cho Indonesia.

Chức vô địch lịch sử là thành quả xứng đáng cho một giải đấu bùng nổ của Indonesia. Dưới bàn tay của huấn luyện viên John Herdman, đội chủ nhà sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Hàng công của họ được dẫn dắt bởi Mitchell Baker, người đã xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 pha lập công. Trước đó, Indonesia từng gây tiếng vang lớn ở vòng bảng bằng màn vùi dập Bangladesh 9-2 ở lượt trận cuối để vượt qua Malaysia chiếm ngôi đầu bảng A.

Về phía Thái Lan, đoàn quân của HLV Anthony Hudson cũng đã trải qua một hành trình đáng nể trước khi tiến vào chung kết. Trái ngược với sức mạnh tấn công của Indonesia, "Voi chiến" gặt hái thành công bằng lối chơi chắc chắn và thực dụng, thể hiện rõ qua hai chiến thắng gọn gàng trước Pakistan (4-0) và Việt Nam (2-0).

Việc chủ động giữ cự ly đội hình hợp lý, phòng ngự khu vực kín kẽ và chuyển đổi trạng thái bằng các đường phản công nhanh đã tạo nên một màn đấu trí đầy hấp dẫn, dẫu kết quả cuối cùng không mỉm cười với đại diện đến từ xứ chùa vàng.

Tin nổi bật