7 năm trước, cộng đồng mạng vô cùng xót xa trước thông tin nữ diễn viên Thẩm Lệ Quân nhảy lầu tự tử. Cô đã hy sinh cả thanh xuân và sự nghiệp để vun vén cho gia đình nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội và vô tâm của chồng. Càng đau đớn hơn, cô phát hiện bản thân mắc ung thư giai đoạn cuối. Nỗi đau gia đình và bệnh tật khiến nữ diễn viên chán chường, cuối cùng cô quyết định tự kết thúc cuộc sống.
Theo thông tin trên báo Tiền Phong, Thẩm Lệ Quân sinh năm 1983 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cô khởi nghiệp bằng nghề người mẫu, sau đó lấn sân sang điện ảnh và để lại ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như “Gia hữu hỷ sự “(2009), “Biến thân khế ước”, “Lần gọi điện thứ 601”.
Đặc biệt, năm 2004, Thẩm Lệ Quân giành giải quán quân trong một cuộc thi sắc đẹp bầu chọn qua mạng xã hội và được mệnh danh "Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải". Với lợi thế về nhan sắc và khả năng diễn xuất, tưởng rằng nữ diễn viên sẽ ngày càng tỏa sáng hơn nữa nhưng không, cuộc đời cô đã rẽ sang hướng khác vào năm 27 tuổi, khi cô gặp vị đại gia hơn mình 1 tuổi.
Chỉ sau 8 tháng quen biết, Thẩm Lệ Quân và vị đại gia này quyết định “về chung một nhà”. Nữ diễn viên cũng lựa chọn rời khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ. Thế nhưng, chẳng ai ngờ ngay từ những phút đầu, cuộc hôn nhân này đã là một “trò lừa” cay đắng.
Thẩm Lệ Quân từng được mệnh danh "Đệ nhất mỹ nhân Thượng Hải".
Tờ Phụ Nữ Số dẫn thông tin từ trang 163 cho hay, vị đại gia kia từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà nguyên nhân chính là do anh ta ngoại tình. Người đàn ông đã giấu nhẹm chuyện từng kết hôn trong thời gian tìm hiểu và hẹn hò với Thẩm Lệ Quân.
Mãi đến khi đám cưới sắp diễn ra, Thẩm Lệ Quân mới biết chuyện nhưng vẫn chấp nhận tiếp tục hôn lễ bởi xiêu lòng trước những lời mật ngọt. Cô không thể ngờ rằng quyết định này lại khiến bản thân phải trải qua 8 năm hôn nhân đầy nước mắt và tủi hơn.
Do tình trạng sức khỏe không tốt và chồng có chút vấn đề về khả năng sinh sản, Thẩm Lệ Quân phải tiêm gần 300 liều thuốc giữ thai để sinh được 2 người con, gồm 1 con trai và 1 con gái. Vậy nhưng, chồng cô không chăm sóc và quan tâm đến người vợ đang "bung mang dạ chửa" mà lại liên tục ngoại tình.
Thẩm Lệ Quân cay đắng phát hiện chồng đại gia có người khác khi đang mang thai bé thứ hai được 5 tháng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nữ diễn viên mới bàng hoàng nhận ra chồng đã phản bội mình từ lâu.
"Ngay khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh ta đã ngoại tình, hơn nữa còn ngoại tình suốt 8 năm ròng rã, chưa bao giờ ngừng nghỉ", cô viết trong di thư.
Khi ấy, Thẩm Lệ Quân đã định ly hôn sau khi sinh con nhưng rồi lại mềm lòng tha thứ vì người chồng tỏ vẻ hối lỗi. Vậy nhưng sau đó, anh ta lại “ngựa quen đường cũ”, khiến cô vô cùng đau khổ.
Hi sinh cả thanh xuân và sự nghiệp vì gia đình, Thẩm Lệ Quân cuối cùng lại nhận được sự phản bội và lạnh nhạt của chồng.
Chồng Thẩm Lệ Quân thường xuyên đưa nhân tình đi du lịch khắp nơi, dẫn cả về quê nhà. Khi cô kể lại chuyện này cho mẹ chồng thì chỉ nhận được lời khuyên bảo: "Con nhẫn nhịn một chút đi, tất cả là vì con cái".
Điều khiến nữ diễn viên cảm thấy cay đắng nhất là chồng chỉ mải mê với những cuộc vui, quá vô tâm với con cái. Di thư của cô hé lộ chuyện khi con sốt cao tới 39 độ, anh ta thản nhiên ở bên cạnh đánh bài, chẳng hề chăm sóc, hỏi han lấy một câu.
Càng quá đáng hơn, chồng Thẩm Lệ Quân chi rất nhiều tiền cho nhân tình nhưng lại chê trách cô mua cho con đôi giày hơn 400 NDT (hơn 1,4 triệu đồng) là quá đắt, không thể chấp nhận được. Anh ta thậm chí còn lấy cả tiền mừng tuổi của con nhỏ để cho nhân tình.
“Kẻ thứ ba” cũng ngang nhiên nhắn tin khiêu khích nữ diễn viên bằng cách gửi các bức ảnh thắm thiết bên chồng cô. "Tôi hối hận vì không ly dị ngay khi phát hiện sự việc mà lại chọn cách tha thứ để con tôi có cha. Đây là quyết định hối tiếc nhất cuộc đời tôi!", Thẩm Lệ Quân viết như vậy trong di thư.
Cũng trong di thư, Thẩm Lệ Quân tiết lộ cô mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nỗi đau gia đình, bệnh tật khiến cô chán chường. Khi chia sẻ với chồng về bệnh tật, cô chỉ nhận được câu nói lạnh lùng: “Sao em nhiều chuyện thế?”.
Kết hôn 8 năm, lần đầu tiên Thẩm Lệ Quân được chồng ở bên, cùng ăn sinh nhật là khi cô nằm trên giường bệnh. Càng đau đớn hơn là anh ta chỉ cùng thổi nến sinh nhật với vợ, rồi lại vội vã đi tìm nhân tình.
Nỗi đau gia đình và bệnh tật khiến nữ diễn viên chán chường.
Quá suy sụp, nữ diễn viên quyết định rời xa nhân thế vào ngày 10/9/2018, theo chia sẻ từ người quản lý của Thẩm Lệ Quân. Mong mỏi cuối đời của cô chính là các con sẽ mạnh mẽ, yêu thương nhau nhưng cô cũng trăn trở về tương lai của hai con, lo con sẽ bị người cha vô trách nhiệm và mẹ kế đối xử tệ bạc. Cuối bức thư, nữ diễn viên viết: "Con đường tôi chọn nhưng rốt cục dẫn tôi tới bước đường cùng".
Được biết, khi Thẩm Lệ Quân nhảy xuống từ tầng 28, chồng cô đang dẫn nhân tình đi thử váy cưới. Sau tang lễ của cô, hai người này nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cộng đồng mạng xót thương cho phận đời của Thẩm Lệ Quân, cũng phẫn nộ đối với chồng cô và nhân tình của anh ta – hai người đã khiến cô chịu nhiều đau khổ.