Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Học sinh lớp 7 mất tích bí ẩn đã được tìm thấy

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Cháu Đoàn được một người dân địa phương phát hiện đang đạp xe một mình trên đường ở TP Cần Thơ. Ngay sau đó, gia đình đã đến đón cháu về nhà.

(ĐSPL) - Cháu Đoàn được một người dân địa phương phát hiện đang đạp xe một mình trên đường ở TP Cần Thơ. Ngay sau đó, gia đình đã đến đón cháu về nhà.
Liên quan đến vụ cháu Đoàn Hòa Đoàn, học sinh lớp 7, trường THCS Lâm Tân, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) mất tích bí ẩn nhiều ngày qua, mới đây, gia đình cho biết đã tìm được cháu.
Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi), mẹ cháu Đoàn, nơi tìm thấy cháu là phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (TP Cần Thơ).
Trước đó, vào chiều ngày 27/10, gia đình nhận được tin báo từ một người dân ở TP Cần Thơ. Người này cho biết đã trông thấy cháu Đoàn đang đạp xe một mình trên đường và giữ lại.
Nhận được tin báo, gia đình lập tức lên Cần Thơ để đón con trai. Được biết, khi về nhà sức khỏe cháu vẫn mạnh khỏe, tâm lý bình thường. Do cháu vừa mới về nên gia đình chưa tìm hiểu nguyên nhân vì sao cháu bỏ đi và hành trình của cháu. Nghe tin cháu Đoàn trở về, rất đông bà con hàng xóm đã đến hỏi thăm và chúc mừng gia đình.
Cháu Đoàn Hòa Đoàn đã trở về nhà an toàn. Ảnh: M.S
Như đã đưa tin, trước đó, vào ngày 9/10, cháu Đoàn Hòa Đoàn rời nhà để đến trường học. Đến chiều tối cùng ngày gia đình không thấy cháu về, gọi điện thoại vào số di dộng cháu mang theo thì không liên lạc được. Theo các thầy cô giáo và bạn bè trường THCS Lâm Tân, trưa ngày 9/10, Đoàn không tới lớp học.
Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức đi tìm, trình báo cơ quan chức năng huyện Thạnh Trị nhờ phối hợp tìm kiếm. Sau nhiều ngày vào cuộc, tin tức về cháu Đoàn vẫn không có, đến chiều ngày 27/10 mới có thông tin.

Tin nổi bật