Từng là một trong những cái tên sáng giá nhất của TVB những năm đầu thế kỷ 21, Dương Tư Kỳ giờ đây không còn là cái tên xuất hiện trên màn ảnh, mà được biết đến nhiều hơn qua những livestream bán hàng, các buổi biểu diễn phòng trà và câu chuyện làm mẹ đầy nghị lực.
Chạy theo đại gia, bỏ lại mối tình thanh xuân
Sinh năm 1978 tại Cửu Long, Hong Kong, Trung Quốc, Dương Tư Kỳ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, dễ mến với đôi má lúm đặc trưng. Sau khi giành vương miện Hoa hậu Hong Kong năm 2001, cô nhanh chóng bước chân vào làng giải trí và được xem là ngôi sao tiềm năng của đài TVB.
Giai đoạn này, cô được xếp ngang hàng với những Hoa đán nổi tiếng như Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi, Quách Thiện Ni nhờ loạt vai diễn ấn tượng trong Những thiên sứ vô danh, Bằng chứng thép, Danh gia vọng tộc…
Dương Tư Kỳ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, dễ mến
Sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Dương Tư Kỳ công khai hẹn hò với tài tử Lý Vĩnh Hào từ năm 2002. Tình yêu kéo dài gần một thập kỷ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Tuy nhiên, sau khi công bố kế hoạch kết hôn vào năm 2011, chỉ một tháng sau, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Kể từ đó, hình ảnh của Dương Tư Kỳ trong mắt công chúng bắt đầu lung lay.
Không lâu sau, cô bị phát hiện có quan hệ với một doanh nhân bí ẩn và lặng lẽ sang Mỹ sinh con đầu lòng vào năm 2012. Điều khiến dư luận chú ý là danh tính cha đứa bé không được tiết lộ.
Khi trở về Hong Kong, cô xác nhận mình là mẹ đơn thân, điều này càng làm dấy lên nhiều đồn đoán về đời tư. Truyền thông lúc bấy giờ không ngừng đặt nghi vấn rằng cô đã “cắm sừng” Lý Vĩnh Hào, thậm chí cho rằng cô chạy theo đại gia, bỏ lại mối tình thanh xuân để đổi lấy cuộc sống vật chất.
Dương Tư Kỳ từng công khai hẹn hò với tài tử Lý Vĩnh Hào nhưng sau đường ai lấy đi.
Hệ quả của những tin đồn là hàng loạt lời mời đóng phim, hợp đồng quảng cáo đều “bay màu”. TVB cũng chấm dứt hợp tác, đẩy Dương Tư Kỳ – từng là “gà cưng” của nhà đài – vào cảnh thất nghiệp, trắng tay chỉ còn lại cô con gái nhỏ. "Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy trống rỗng và cô độc đến mức không thể tưởng tượng nổi," cô từng thổ lộ trong một bài phỏng vấn hiếm hoi.
Không người chống lưng, không tài chính hậu thuẫn, nữ diễn viên buộc phải chấp nhận mọi công việc để mưu sinh và nuôi con. Từ biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc, tiếp thị bia tại nhà hàng đêm ở Thâm Quyến, Quảng Châu đến làm quảng cáo nhỏ lẻ – Dương Tư Kỳ làm tất cả những gì có thể để có đủ thu nhập trang trải cuộc sống. “Miễn là có thể kiếm tiền, tôi không ngại bất cứ việc gì. Tôi đã làm đủ nghề, chỉ mong con mình không phải thiếu thốn", cô chia sẻ đầy quyết tâm.
Bị bỏ rơi lần thứ hai nhưng quyết không gục ngã
Năm 2019, Dương Tư Kỳ khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đã kết hôn với một doanh nhân người Mỹ không hoạt động trong ngành giải trí. Niềm vui nhân đôi khi không lâu sau đó, cô công bố đang mang thai lần hai và chia sẻ hình ảnh cuối thai kỳ đầy viên mãn.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một gia đình trọn vẹn, cuộc hôn nhân này dường như không kéo dài lâu. Theo truyền thông Hong Kong, chồng cô chưa từng xuất hiện trước công chúng, thậm chí con trai thứ hai của cô mang họ mẹ, càng làm dấy lên nghi vấn Dương Tư Kỳ một lần nữa lại rơi vào cảnh làm mẹ đơn thân.
Dương Tư Kỳ làm mẹ đơn thân.
Đỉnh điểm là vào năm 2021, khi cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và không hề có bóng dáng người đàn ông nào bên cạnh chăm sóc, công chúng mới dần tin vào nghi vấn bị chồng bỏ rơi. Sau nhiều lần im lặng, Dương Tư Kỳ lên tiếng xác nhận mình tiếp tục một mình nuôi con và mong được khán giả cảm thông.
Dù từng bị chỉ trích, hoài nghi, nhưng khi nói về việc làm mẹ, Dương Tư Kỳ luôn thể hiện sự kiên cường. “Sinh con là quyết định lớn nhất đời tôi, và tôi chưa từng hối hận. Tôi từng yếu đuối, hoang mang, nhưng chính các con đã tiếp thêm sức mạnh để tôi sống tiếp", cô bày tỏ.
Người đẹp cho rằng, làm mẹ là vai trò khiến cô trở nên mạnh mẽ như một “nữ siêu nhân”, và cô sẽ không để những lời đàm tiếu của người đời làm tổn thương đến các con.
Nữ diễn viên tìm cách kiếm tiền bằng bán hàng online.
Hiện tại, Dương Tư Kỳ không còn hoạt động trong ngành giải trí. Cô tập trung vào việc kiếm sống qua các kênh khác như ca hát ở phòng trà, bán hàng online, và dồn toàn bộ tình thương, thời gian để nuôi dạy hai đứa con. Dù không còn hào quang như trước, nhưng trong mắt nhiều người, cô vẫn là một biểu tượng mạnh mẽ của người phụ nữ không khuất phục số phận.