Cuộc chiến giành sự sống và bí mật kinh hoàng
Đầu năm 2022, khi mới 22 tuổi, Hannah Pettey rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch sau hơn nửa năm chịu đựng những cơn đau kéo dài. Có thời điểm cô nằm liệt giường suốt một tuần, không thể chăm sóc hai con nhỏ mới 2 và 3 tuổi. Trong suốt quãng thời gian ấy, chồng cô là Brian Mann, 34 tuổi, luôn tỏ ra tận tụy ở bên chăm sóc.
Brian là một bác sĩ chỉnh hình, nhưng điều trớ trêu là anh ta lại không thể lý giải căn bệnh bí ẩn của vợ.
Ngày 18/1/2022, cảm nhận sức khỏe tụt dốc nghiêm trọng, Hannah gọi cho mẹ ruột là bà Nicole trong tình trạng thở dốc. Phải rất lâu cô mới gắng gượng nói được một câu cầu cứu: “Mẹ ơi, mẹ đưa con đến bệnh viện được không?”.
Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ ban đầu không phát hiện dấu hiệu bất thường và định cho Hannah xuất viện. Tuy nhiên, cô khẩn khoản nói rằng mình “sẽ chết” nếu rời đi. Ngay sau đó, Hannah bất ngờ lên cơn co giật và rơi vào hôn mê suốt hai ngày.
Hannah Pettey ở bệnh viện hồi tháng 1/2022. Ảnh: Hannah Pettey Facebook
Thông tin bác sĩ thông báo khiến bà Nicole chết lặng: Hannah suy kiệt đến mức chỉ còn sống được tính bằng giờ. Nhưng sau nhiều ngày xét nghiệm, sự thật còn kinh hoàng hơn khi họ phát hiện cơ thể cô chứa một lượng chì cực lớn. Đại tràng gần như bị bít kín, dạ dày không còn chỗ trống và chì đã ngấm vào tận xương.
Nhận định đây không thể là tai nạn, các bác sĩ nghi ngờ Hannah bị đầu độc có chủ đích và lập tức báo cơ quan chức năng.
Những viên thuốc bí ẩn và vòng nghi vấn siết chặt
Cuộc điều tra dần hé lộ nhiều chi tiết bất thường trong cuộc hôn nhân của Hannah và Brian.
Hai người gặp nhau vào năm 2017, khi Hannah vừa tròn 18 tuổi và sống riêng. Chỉ sau hơn ba tháng hẹn hò, Brian đã cầu hôn. Họ kết hôn vào tháng 5/2018. Dù Hannah từng nhận ra chồng có xu hướng kiểm soát, cô vẫn quyết định bước vào hôn nhân.
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi và xung đột, nhưng mọi chuyện dần lắng xuống cho đến khi Hannah đổ bệnh.
Trong quá trình điều tra, các bác sĩ nghi ngờ ai đó đã cho Hannah nuốt chì mỗi ngày trong suốt ít nhất ba tháng. Lúc này, bà Nicole nhớ lại việc con gái từng kể về những viên nang bổ sung mà Brian luôn để sẵn trên bàn cạnh giường mỗi tối và yêu cầu cô uống.
Khi được đề nghị mang số thuốc đó tới bệnh viện để kiểm tra, Brian không giao nộp mà chỉ gửi ảnh chụp các loại thực phẩm chức năng thông thường.
Nghi ngờ ngày càng lớn, cảnh sát xin khám xét nhà. Ban đầu Brian hợp tác, nhưng khi nhìn thấy ảnh X-quang với những mảng sáng bất thường do chì tạo ra, anh ta lập tức từ chối tiếp tục phối hợp.
Hình ảnh X-quang cho thấy cơ thể Hannah Pettey bị lấp đầy bởi chì. Ảnh: Hartselle Police Department
Trong lúc đó, Hannah hồi phục ngoài dự đoán của bác sĩ. Sau gần hai tháng điều trị, cô xuất viện và bắt đầu quá trình ly hôn. Nhưng rồi bất ngờ thay, Hannah từng muốn dừng điều tra sau khi trực tiếp gặp Brian. Chỉ đến khi được yêu cầu ký văn bản chính thức, cô mới đổi ý và tiếp tục hỗ trợ cảnh sát.
Động cơ 5 triệu USD và “hung khí” lộ diện
Khi đào sâu hồ sơ tài chính, cảnh sát phát hiện Brian đã mua bảo hiểm nhân thọ cho Hannah từ nhiều năm trước, thậm chí trước cả khi hai người kết hôn.
Đáng chú ý, ngay trong lúc Hannah đang giành giật sự sống ở bệnh viện, Brian tiếp tục mua thêm nhiều hợp đồng bảo hiểm mới. Tổng giá trị bồi thường nếu Hannah qua đời lên tới hơn 5 triệu USD. Đây được xem là động cơ tài chính rõ ràng cho âm mưu giết vợ.
Dù vậy, suốt nhiều tháng, cảnh sát vẫn chưa tìm ra bằng chứng trực tiếp.
Brian Mann (bìa trái), Hannah Pettey (giữa) và bà Nicole Pettey. Ảnh: CBS News
Bước ngoặt xảy ra vào tháng 9/2022, khi một nhà thầu tên Danny Hill chủ động liên hệ. Danny tiết lộ từng được Brian thuê thi công phòng chụp X-quang tại phòng khám, trong đó có lắp đặt các lớp chì chống bức xạ. Sau khi công trình hoàn tất, Brian insist tự mình xử lý toàn bộ phần chì thừa.
Thông tin này giúp cảnh sát thu giữ được các tấm chì còn sót lại và xác định đây có thể chính là “hung khí”. Theo điều tra, Brian bị nghi đã mở các viên nang vitamin, nhét vụn chì vào rồi ghép lại để buộc vợ uống mỗi tối.
Tại phiên tòa tháng 6/2025, Hannah trở thành nhân chứng quan trọng. Cô kể rằng ngay cả khi đau đớn đến mức không thể nuốt nổi, Brian vẫn liên tục ép cô uống “vitamin”.
Tháng 8/2025, Brian Mann bị tuyên có tội với cáo buộc mưu sát và lĩnh án tù chung thân. Dù vậy, anh ta vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.
Về phần Hannah, cô may mắn sống sót nhưng phải mang di chứng lâu dài, trong đó mất khả năng sinh con. Sau biến cố, cô lấy bằng sư phạm, trở thành giáo viên và bắt đầu cuộc sống mới bên hai con nhỏ, trong khi thủ tục ly hôn vẫn chưa khép lại.
“Hồ sơ X” là tuyến bài tái dựng và phân tích các vụ án nổi tiếng từng gây chấn động dư luận trên thế giới. Trên cơ sở tổng hợp nguồn tin và dữ liệu đã được công bố, các bài viết sẽ thuật lại tiến trình vụ việc, từ bối cảnh, diễn biến đến các kết luận điều tra.
“Hồ sơ X” chú trọng làm rõ những chi tiết then chốt, các điểm còn tranh cãi hoặc chưa được lý giải thỏa đáng, qua đó cung cấp thêm góc nhìn khách quan, góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của từng vụ án.
Tuyến bài hướng tới mục tiêu cung cấp tư liệu tham khảo cho độc giả, các góc nhìn về khoa học, pháp lý, cũng những những vấn đề cần giải mã để tìm ra sự thật.