Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hình ảnh liều mạng lấy mật ong rừng ở chân núi Himalaya

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Những người dân của một bộ lạc ở Nepal cố gắng giữ thăng bằng trên thang dây lơ lửng giữa không trung để “thu hoạch” mật ong trên vách núi Himalaya.

(ĐSPL) – Những người dân của một bộ lạc ở Nepal cố gắng giữ thăng bằng trên thang dây lơ lửng giữa không trung để "thu hoạch" mật ong ở vách núi Himalaya.
Những dân của một ngôi làng trên đỉnh đồi hoang vắng thuộc quận Kaski, miền trung Nepal đã sống dựa vào hoạt động lấy mật ong cách đây từ rất lâu. Họ treo mình lơ lửng trên chiếc thang dây dài khoảng 50 m được dựng giữa không trung.
Hầu hết ong làm tổ trên các vách đá để tránh loài săn mồi và “đón” ánh nắng mặt trời.
Khi đám khói đen và dày bốc lên, người ta kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những con ong vỡ tổ bay khắp nơi để có thể lấy tổ ong.

Sau đó, họ đốt lửa tạo khói để đuổi những con ong khỏi tổ. Khi những con ong bay khỏi tổ, những người “thợ săn mật” sẽ dùng một cái gậy và một cái giỏ để thu thập mật ong trước khi hạ chiếc giỏ xuống cho người đang chờ ở phía dưới, chủ yếu là trẻ em.


Một cậu bé đang thưởng thức mật ong từ một tảng ong rơi xuống đất.

Tuy nhiên, bộ tộc này đang đối mặt với nguy cơ “mất việc” do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và số lượng ong giảm. Trong khi đó, nhu cầu xuất khẩu mật ong Himalaya sang Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc ngày càng gia tăng. Giá của loại mật ong “đỏ” có thể lên tới trên 1 triệu/1 kg và được xuất khẩu khắp thế giới.

Kết thúc một ngày làm việc vất vả, những người đàn ông Gurung hưởng thụ thành quả làm ra để lấy năng lượng.
Họ trở về làng mang theo gần 20 kg mật ong.

Song Tú (Theo Dailymail)

Tin nổi bật