Thông tin trên báo Tuổi trẻ Online, sáng 20/11, sau hành trình dài vất vả đi ghe dọc lòng hồ thủy điện rồi tiếp tục lội bộ qua những điểm sạt lở nguy hiểm, thầy Lê Huy Phương - Hiệu trưởng Trường phổ thông bán trú Tiểu học Trà Leng 1 (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã kịp có mặt tại trường để động viên các đồng nghiệp.
Với thầy hiệu trưởng và các giáo viên cắm bản, mùa Hiến chương năm nay có lẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong đời đi dạy. Chưa năm nào các thầy cô phải gồng mình chống chọi với 3-4 đợt mưa lũ dồn dập kéo dài từ cuối tháng 10 đến tận sát ngày lễ như năm nay.
Lớp học ngày 20/11. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Trước đó ít ngày, thầy Phương tranh thủ xuống trung tâm thành phố xử lý công việc, nhưng khi quay lại thì đường sá đã bị đất đá vùi lấp ngổn ngang. Quyết tâm không để đồng nghiệp tủi thân ngày lễ, thầy Phương đã bám theo ghe và lội bộ để về bằng được với trường.
Khi thầy Phương vừa về đến nơi, còn đang giũ lớp bùn đất lấm lem trên quần áo thì một học sinh lớp 2 đã rụt rè tìm đến. Trên tay em là một "bó hoa" đặc biệt gồm lá chanh, tàu lá khoai môn và hai củ hành tây treo lủng lẳng. Chu đáo hơn, phụ huynh em còn gửi tặng thầy hai con gà đã làm sạch bỏ vào túi ni lông kèm một lọ dầu gió.
Thầy Lê Huy Phương với món quà từ cây nhà lá vườn của học sinh tặng 20/11. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Thầy Phương xúc động chia sẻ: "Phụ huynh và học sinh ở đây đa phần là đồng bào thiểu số, đời sống còn rất nhiều khó khăn nhưng hễ có gì ngon, quý là họ đều dành tặng thầy cô. Cầm những món quà này trên tay, tôi vừa mừng lại vừa thương sự chân thành của bà con. Năm nay do nhiều điểm trường bị cô lập, nhà trường chỉ tổ chức gọn nhẹ để đảm bảo an toàn".
Không chỉ tại Quảng Nam, không khí 20/11 tại vùng biên giới Quảng Trị cũng ấm áp lạ thường. Theo báo Lao Động, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Xing (xã Lìa, huyện Hướng Hóa), các thầy cô không khỏi rưng rưng trước những món quà mộc mạc của học trò.
Từ tối 19/11, trong căn nhà nhỏ ở thôn Kỳ Tăng, vợ chồng ông Hồ Văn Mia và bà Hồ Thị Lâu đã rục rịch chuẩn bị quà cho con gái Hồ Thị Điệp (lớp 5B) mang đi tặng thầy chủ nhiệm. Ông Mia bắt một con gà buộc chân cẩn thận, còn bà Lâu chọn mua một bông hồng gói giấy đẹp mắt. Đó là tất cả tấm lòng mà gia đình người Vân Kiều dành tặng người thầy của con mình.
Sáng sớm 20/11, dưới trời mưa rét, em Điệp khoác áo đi bộ suốt 2km đến trường. Gõ cửa phòng công vụ của thầy chủ nhiệm Nguyễn Công Sanh, Điệp trao hai món quà cùng lời chúc ngắn gọn: "Em chúc thầy 20/11 vui vẻ".
Thầy giáo Nguyễn Công Sanh nhận món quà đặc biệt trong ngày 20/11. Ảnh: Lao động
Thầy Sanh, người có hơn 20 năm gắn bó với vùng cao, bồi hồi kể lại: "Sáng nay phòng tôi liên tục có tiếng gõ cửa. Các em mang đến tặng đủ thứ, từ cây mía, túi gạo nếp, đến bó hoa rừng quấn vội bằng lá sả... Tôi có gọi điện cho bố em Điệp xin chỉ nhận hoa và gửi lại con gà, nhưng phụ huynh kiên quyết nói đó là tình cảm gia đình, mong thầy nhận cho bố mẹ vui".
Cũng trong sáng cùng ngày, phòng làm việc của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Mai Trọng cũng đón những vị khách đặc biệt. Ba em học sinh lớp 1 rủ nhau mang đến tặng thầy một con gà và hai túi gạo nếp khoảng 10 lon.
Trường A Xing nằm ở vùng biên giới Việt - Lào với 95% học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong những túi gạo nếp, bó hoa rừng hay con gà được buộc dây cẩn thận ấy là sự biết ơn chân thành, làm nên một ngày Nhà giáo Việt Nam đẹp và xúc động giữa đại ngàn.
Những món quà giản dị của học sinh dành tặng cho thầy cô giáo công tác ở khu vực biên giới. Ảnh: Lao động