Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hiện trường hỗn loạn vụ sạt lở hơn 670 người thiệt mạng tại Papua New Guinea

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Chưa có thiết bị đào đất nào được chuyển đến khu vực bị sạt lở và mọi người đang tìm kiếm thi thể bằng các công cụ thô sơ như xẻng.

Theo thông tin từ Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc, vụ lở núi đá hôm 24/5 đã chôn vùi hàng trăm ngôi nhà ở làng Yambali thuộc tỉnh Enga, Papua New Guinea.

Ngày 26/5, giới chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết số nạn nhân thiệt mạng do vụ lở đất nghiêm trọng tại làng Kaokalam ở Papua New Guinea tăng lên hơn 670 người.

Vụ lở đất xảy ra ở khu vực nông thôn của quốc đảo này vào khoảng 3h sáng 24/5 khi người dân còn đang ngủ.

Đến chiều 26/5, đất vẫn sạt lở, đá vẫn rơi do áp lực tăng và nguồn nước ngầm chảy.

Hơn 1.000 người đã sơ tán khỏi Kaokalam.

Theo ông Serhan Aktoprak, quan chức Liên Hợp Quốc tại thủ đô Port Moresby, chưa có thiết bị đào đất nào được chuyển đến khu vực này và mọi người đang tìm kiếm thi thể bằng các công cụ thô sơ như xẻng.

Việc cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn do địa hình khó tiếp cận khi một số tảng đá lớn đổ xuống chắn ngang đường cao tốc và do mặt đất ở khu vực đó tiếp tục sạt lở.

Theo các quan chức địa phương, khu vực này thuộc tỉnh Enga, có mật độ dân cư đông và có dân số trẻ. Chính quyền lo ngại rằng nhiều trường hợp thiệt mạng là trẻ em dưới 15 tuổi.

Ông Aktoprak cho biết chính quyền địa phương đã đảm bảo lương thực và nước uống cho khoảng 600 người và một đoàn xe nhân đạo gồm các quan chức địa phương và thành viên của Tổ chức Di cư Quốc tế đã tới khu vực này vào ngày 26/5. 

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25/5 đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ cho chính quyền Papua New Guinea.

M.M (T/h)
Ảnh: Getty, AP, Reuters

Tin nổi bật