Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hẹn hò với bạn gái quen qua mạng, chàng trai vội báo cảnh sát vì lý do "trời ơi đất hỡi"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một chàng trai 28 tuổi đã tìm đến cảnh sát nhờ can thiệp vì lý do "dở khóc dở cười" khi cô bạn gái không chịu chia đôi hóa đơn trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Gia đình và Xã hội dẫn nguồn trang Oddity Central đưa tin, vào năm 2023, một người đàn ông (28 tuổi) ở Nga đã tới đồn cảnh sát ở thủ đô Moscow để đệ đơn khiếu nại người bạn gái quen trên mạng. Nguyên nhân là do cô này đã từ chối chia tiền hóa đơn, khiến anh ta phải trả toàn bộ 16.000 Rúp (tương đương 4 triệu đồng) cho buổi gặp mặt đầu tiên.

Theo lời kể của người đàn ông giấu tên, sau vài tuần trò chuyện trực tuyến, anh và cô gái quyết định gặp mặt tại một quán cà phê trên Đại lộ Mira. Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi hóa đơn được mang ra. Anh chàng đề nghị chia đôi nhưng cô gái thẳng thừng từ chối, lập luận rằng anh là người gọi phần lớn đồ ăn và thức uống, vì vậy anh phải là người thanh toán toàn bộ.

Cuộc tranh cãi nổ ra, và chỉ vài phút sau, cô gái đứng dậy bỏ đi, để lại anh chàng một mình với hóa đơn.

Hẹn hò với bạn gái quen trên mạng, chàng trai vội báo cảnh sát vì lý do "trời ơi đất hỡi". Ảnh minh họa.

Sau khi thanh toán, anh chàng không ngần ngại đến thẳng đồn cảnh sát để trình báo. Cảnh sát Moscow sau đó đã phát thông báo truy tìm cô gái. Dù cái kết của câu chuyện này vẫn chưa được tiết lộ, nhiều người cho rằng khả năng người đàn ông đòi lại được số tiền là rất thấp.

Trước đó, vào năm 2018, một vụ việc đòi chia tiền hóa đơn hẹn hò cũng xảy ra. Cô gái trẻ tên Amanda Burnett (23 tuổi), ở Indianapolis, bang Indiana (Mỹ) hẹn hò với một người đàn ông. Sau đó, cô quyết định thôi nhắn tin cho anh vì cảm thấy không phù hợp với người này.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ít lâu sau, Amanda bất ngờ nhận được một hóa đơn trị giá 40 USD (gần 1 triệu đồng), bao gồm chi tiết từng món ăn, thức uống và cả phí vận chuyển, kèm theo lời nhắn đe dọa: "Để tránh bị phạt thêm, hãy thanh toán hóa đơn, nếu không hóa đơn sẽ được chuyển đến cơ quan thu tiền."

Cảm thấy bị xúc phạm, Amanda đã đăng tải hóa đơn này lên tài khoản Twitter (nay là X) và Instagram với chú thích: "Một gã đàn ông vừa gửi cho tôi hóa đơn ăn tối từ vài tuần trước vì tôi không nhắn tin trả lời anh ta."

Theo Phụ nữ Việt Nam, tuy nhiên, thay vì nhận được sự thông cảm, cô gái vấp phải nhiều chỉ trích. Cư dân mạng buộc tội cô gái tự cho mình quyền được ăn miễn phí mà không biết chia sẻ. 

Một người bình luận: "Cô gái này thật không có đạo đức, còn không trả nổi tiền cho chính bữa ăn của mình".

"Đây chính là lý do nên chia tiền ăn trong lần hẹn đầu tiên hoặc tốt hơn là chỉ đi uống cà phê", một người khác trả lời.

Đa số cư dân mạng đều cho rằng cô gái nên trả lời tin nhắn của chàng trai. Tuy nhiên, số khác lại khẳng định cô gái không làm gì sai khi phớt lờ anh chàng vì cô biết rõ mối quan hệ sẽ không đi đến đâu và cô không nợ anh ta thứ gì cả.

Tin nổi bật