Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hành khách trầm cảm sau khi bị “vật nhọn bí ẩn” ở ghế máy bay đâm trúng

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Một hành khách Trung Quốc bị kim tiêm đâm vào tay khi ngồi trên máy bay, dẫn đến lo sợ, trầm cảm. Người này đã yêu cầu hãng hàng không bồi thường tổn thất tinh thần.

Theo trang tin Jimu News của Trung Quốc, hành khách họ Fu, khi lên chuyến bay của China Southern Airlines thì có cho tay vào cái túi ở lưng ghế trước để lấy điện thoại anh gài vào đó. Nhưng vừa cho tay vào cái túi thì Fu thấy nhói lên ở ngón tay. Anh rút tay ra và khủng khiếp chưa, ở ngón tay anh là một cái kim nhọn.

Một số tiếp viên đã giúp anh Fu sát khuẩn ngón tay rồi thông báo cho bộ phận quản lý ở mặt đất.

Sau đó, hãng hàng không xác nhận rằng cái kim tiêm đó là từ một xi-lanh tiêm insulin (của bệnh nhân tiểu đường) mà một hành khách đi trên chuyến bay trước đã bỏ lại.

Sau khi bị kim tiêm đâm vào, hành khách đã được tiếp viên trợ giúp khử trùng. Ảnh:  Baijia Hao.

Sau chuyến bay gặp sự cố, hãng hàng không đã thực hiện việc hoàn trả vé cho anh Fu với số tiền 1.800 tệ (tương đương 6,3 triệu đồng) và bồi thường thêm 1.000 tệ (tương đương 3,5 triệu đồng). Tuy nhiên, anh Fu đã từ chối nhận khoản bồi thường này vì cho rằng số tiền đó không thể bù đắp cho những tổn hại mà anh đã phải gánh chịu.

Cụ thể, anh Fu đã phải trải qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện để sàng lọc các bệnh truyền nhiễm. Anh chia sẻ rằng các bác sĩ đã cảnh báo về khả năng các bệnh truyền nhiễm có thời gian ủ bệnh, do đó anh cần phải tiếp tục kiểm tra định kỳ trong vòng 6 tháng tới.

Sự lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh từ chiếc kim tiêm trên máy bay đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của anh Fu. Anh bị mất ngủ và gần đây, tại Bệnh viện Hiện đại Tứ Xuyên, anh được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình. Các bác sĩ cũng khuyến cáo anh nên tiếp tục thực hiện các xét nghiệm viêm gan C, viêm gan B và HIV trong hai tháng tiếp theo để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Anh Fu đã quyết định khởi kiện hãng hàng không, yêu cầu mức bồi thường là 130.000 tệ (khoảng 460 triệu đồng) cho những tổn thất mà anh phải chịu.

Hãng hàng không China Southern Airlines đã đưa ra lời xin lỗi công khai và thông báo rằng họ đã tăng cường quy trình vệ sinh, dọn dẹp máy bay. Hãng cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế và chi phí điều trị tâm lý cho anh Fu.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn còn một điểm mấu chốt chưa được giải quyết. Hãng hàng không đã xác định được hành khách đã bỏ lại chiếc kim tiêm. Người này được xác nhận là không mắc các bệnh truyền nhiễm. Mặc dù vậy, một luật sư cho biết kết quả điều tra cho thấy hành khách đó đã cố ý bỏ lại kim tiêm trên máy bay, nhưng động cơ của hành động này vẫn chưa được làm rõ.

Vụ việc của anh Fu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc, đạt hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với tình trạng khủng hoảng tinh thần mà anh Fu đang trải qua. Họ cho rằng hãng hàng không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và có nghĩa vụ bồi thường đầy đủ cho anh Fu, bao gồm cả các chi phí y tế, tổn thất vật chất và tổn thất tinh thần.

Tin nổi bật