Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hà Nội: Người dân trùm chăn, đốt lửa sưởi ấm thâu đêm trông đào quất lộ thiên

  • Hiếu Nguyễn
(DS&PL) -

Hầu hết các chủ vườn không ngại việc phải thức đêm, ăn, ngủ cùng cây. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình kinh doanh năm nay, họ đều lắc đầu ngán ngẩm bởi thực tế sức mua của thị trường giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Để tránh tình trạng trộm cắp hay phá hoại, các thương nhân bán đào, quất hai bên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) dựng lều, lán trông coi, canh gác. Nhiệt độ về đêm giảm mạnh, họ co ro, trùm chăn hoặc thậm chí đốt lửa để chống chọi với cái rét.

Đến hẹn lại lên, thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, dọc tuyến phố Lạc Long Quân (Hà Nội) lại trở thành “thủ phủ” mua sắm đào, quất sầm uất nhất Hà Nội. Trong màn đêm tĩnh lặng, để đề phòng kẻ gian, những chủ vườn ở đây phải dựng lều bạt, thức trắng đêm để trông coi.

Để tiện chăm sóc và trông coi, đề phòng kẻ xấu nhòm ngó, những chiếc lều, lán nhỏ được chủ vườn dựng lên ngay trong khuôn viên khu vực trưng bày cây.

Bên trong những chiếc lán nhỏ được dựng bằng bạt, những người trông coi đã chuẩn bị sẵn giường và các vật dụng sinh hoạt, sẵn sàng “ăn, ngủ cùng đào, quất”.

Mỗi vườn có từ 2 đến 3 người trông nom. Những người này ban ngày làm nhiệm vụ chăm sóc cây; bán và vận chuyển cây cho khách. Ban đêm phải thay nhau thức để trông cây đề phòng kẻ gian.

Đã hơn 1 tháng nay, anh Cao Tiến Thành (quận Tây Hồ, Hà Nội) được gia đình giao nhiệm vụ túc trực, ăn ngủ tại lán. Đây cũng là công việc anh Thành đảm nhận nhiều năm qua.

“Tôi trông vườn quất cho gia đình cũng được nhiều năm rồi và chưa xảy ra mất mát gì, tuy nhiên vẫn phải đề phòng vì đây là miếng cơm manh áo của cả gia đình", anh Thành cho biết.

Hầu hết các chủ vườn không ngại việc phải thức đêm, ăn, ngủ cùng cây. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình kinh doanh năm nay, họ đều lắc đầu ngán ngẩm bởi thực tế sức mua của thị trường giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hơn 10 năm bám trụ với nghề buôn bán cây cảnh Tết, anh Hoàng Văn Trọng (Đông Anh, Hà Nội) khẳng định năm nay các mặt hàng bán rất chậm.

“Dịch bệnh phức tạp, thu nhập người mua giảm kéo theo việc chi tiêu cho cây cảnh cũng hạn hẹp hơn. Hơn 2 tháng nay tôi vẫn phải duy trì bù lỗ bởi lượng cây bán ra tương đối ít”, anh Trọng nói.

Trông thuê cho một vườn đào trên đường Lạc Long Quân, anh Đinh Minh Hoàng (Tây Hồ, Hà Nội ) chia sẻ, những ngày giá rét, để ngồi trông hàng tiếng đồng hồ ngoài trời rất khó khăn, anh phải trùm chăn, đốt lửa và pha trà nóng uống liên tục cho ấm người và giữ được tỉnh táo.

Tuần lễ trước Tết có thể coi là thời điểm quyết định để những hộ dân trồng đào, bưởi Tết “gặt hái” thành quả sau một năm vất vả.

Hiếu Nguyễn 

 

 

 

Tin nổi bật