Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hà Nội: Huyện Chương Mỹ vẫn ngập úng, người dân bần thần vì mất mát quá nhiều

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Hiện một số khu vực tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội vẫn còn tình trạng ngập úng sau hơn 3 tuần ảnh hưởng của bão số 3.

Theo tin tức trên TTXVN, hiện một số khu vực trũng thấp thuộc thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ vẫn trong tình trạng ngập úng sâu khoảng 30 cm. Nghĩa trang của thôn vẫn chìm trong biển nước, những người mất vẫn chưa thể hạ táng.

Bà Nguyễn Thị Xoan (62 tuổi, thôn Nam Hài) chia sẻ trên VietnamNet, chồng bà qua đời, đến ngày đưa tang, gia đình bà nhờ chính quyền hỗ trợ cano, đưa quan tài ông đến đài hóa thân và gửi tro cốt tại đó cho đến nay.

Bà cho biết, nghĩa trang còn ngập, bà chưa thể đưa ông về. Đó là điều khiến bà Xoan đau đáu, mất ăn mất ngủ nhiều ngày.

Khu vực nghĩa trang và nhiều lối vào nhà dân vẫn ngập nước. (Ảnh: VNN)

Hay như trường hợp của anh Nguyễn Tất Hải (45 tuổi, thôn Nam Hài) 10 ngày trước, mẹ vợ anh lại không may qua đời vì bệnh tim tái phát. Tang lễ tổ chức gấp gáp khi nước vẫn ngập đường đi lối lại. Gia đình nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục đám hiếu trong khoảng thời gian từ chiều hôm trước đến trưa ngày hôm sau.

"Đến đám 50 ngày của mẹ, chúng tôi sẽ đưa tro cốt mẹ về hạ táng ở nghĩa trang này. Khi mẹ ‘mồ yên mả đẹp’ thì con cháu mới an lòng”, anh chia sẻ trên VietnamNet. Vừa nói anh vừa chỉ tay về hướng nghĩa trang đang chìm trong biển nước.

Người dân thôn Nam Hài dọn dẹp đường làng. (Ảnh: Báo Tin tức)

Hiện, tình trạng ngập úng cũng diễn ra tại các điểm trũng thấp thuộc thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ.

Tình trạng ngập úng chỉ còn diễn ra tại một vài điểm trũng thấp ở địa phương, người dân đang tạm gác lại những mất mát, thiệt hại về kinh tế, dần trở lại cuộc sống bình thường.

Tin nổi bật