Đóng

Hà mã con đầu tiên sinh tại Vườn thú Hà Nội tên gì?

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Sau 6 tháng chào đời, chú hà mã con đầu tiên sinh tại Vườn thú Hà Nội đã có tên chính thức là "Mã Nam".

Hà mã con chính thức có tên gọi

Sáng 21/1, cuộc thi “Đặt tên cho bé em hà mã” được vườn thú Hà Nội trao giải sau 6 tháng chú hà mã đầu tiên được sinh tại đây.

Chú Hà mã con đầu tiên sinh ra ở Vườn thú Hà Nội được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, đạt trọng lượng khoảng 140 kg sau 6 tháng. Kể từ khi có sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này, không khí làm việc tại nơi chăm sóc hà mã trở nên vui nhộn, ai nấy đều hân hoan.

Hình ảnh chú hà mã nhỏ nhắn sau 6 tháng chào đời tại Vườn thú Hà Nội

Tại lễ trao giải, ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội chia sẻ, vườn thú Hà Nội là nơi bảo tồn, trưng bày các loài động vật hoang dã, đặc hữu, quý hiếm trong và ngoài nước; cũng là nơi duy trì chăm sóc hệ thống cây xanh, vườn hoa thảm cỏ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, học tập, vui chơi giải trí của thanh thiếu niên và nhân dân cả nước.

“Từ đội ngũ cán bộ quản lý, bác sĩ thú y đến anh em công nhân đã dày công tìm hiểu kỹ thuật để nuôi dưỡng bé Hà mã sơ sinh, không quản ngày đêm chăm sóc từ những ngày đầu tiên bé non nớt, những bước chân đi còn chưa vững chắc. Đến giờ hà mã con đã lớn, khoẻ và chạy lon ton theo mẹ. Bé hà mã đã trở thành một hiện tượng bão mạng xã hội và cũng là khởi nguồn cho cuộc thi 'Đặt tên cho bé em hà mã'”, ông Dũng cho hay.

Ông Lê Sĩ Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên vườn thú Hà Nội

Theo ông Dũng, cuộc thi đã có sức hút, sức lan toả trong giới báo chí, cộng đồng mạng xã hội và tiếp nhận được sự quan tâm đặc biệt, hưởng ứng tích cực của nhiều tác giả đến từ nhiều tỉnh thành. Đối tượng tham gia dự thi đa dạng với hơn 400 phiếu dự thi đạt yêu cầu đã mang lại ý nghĩa tích cực, truyền tải thông điệp bảo tồn các loài động vật hoang dã, quý hiếm đang đứng trước nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng.

“Việc tổ chức thành công Cuộc thi là hoạt động thiết thực, thông qua Cuộc thi, Vườn thú Hà Nội đã lựa chọn cho hà mã tên có ý nghĩa nhất, qua đó truyền tải thông điệp về nhân nuôi, bảo tồn loài hà mã trong điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc tại Vườn thú Hà Nội - một hình thức bảo tồn chuyển vị”, ông Dũng bày tỏ.

Sau nhiều ngày ban tổ chức công tâm chấm giải, đã chọn ra giải đặc biệt cũng là tên gọi chính thức của bé hà mã là “Mã Nam” của tác giả Hồng Minh ở Đông Anh (Hà Nội).

“Mã Nam” sau 6 tháng chào đời

Tại khu vực chăm sóc, chú hà mã nhỏ nhắn ngày nào giờ đã lớn, không còn bám mẹ như những tháng mới chào đời, chú nằm sõng soài một góc phơi nắng, tận hưởng hơi ấm từ ánh nắng mặt trời. Góc khác, hà mã mẹ tận hưởng buổi sáng bằng những rau cỏ xanh tốt.

Buổi sáng "chill chill" của chú hà mã "Mã nam"

Ông Phạm Ngọc Anh (53 tuổi), Tổ trưởng Tổ chăn nuôi voi - hà mã thuộc Xí nghiệp Chăn nuôi và Phát triển động vật số 1 tiết lộ, sau nhiều tháng chăm sóc, chú hà mã nhỏ nhắn vẫn bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, mới đây chú đang tập theo mẹ gặm gặm vài nhánh cỏ, miếng rau củ.

Nhớ lại ngày ngày 23/7/2024, đúng hôm Hà Nội mưa lớn do ảnh hưởng của bão Prapiroon, hà mã mẹ trở dạ sinh con. Theo ông Ngọc Anh, bình thường người chăm sóc sẽ nhận biết thời điểm sắp sinh của hà mã thông qua triệu chứng như: bỏ ăn, ít vận động, phá chuồng, bụng to lên và bầu sữa căng ra. Tuy nhiên, với hà mã tiếp nhận từ vườn thú Đại Nam, mọi biểu hiện đều không quá rõ ràng.

“Tới khi thấy hà mã con nổi lên mặt nước, bác sĩ thú y cũng như nhân viên chúng tôi vui mừng khôn xiết. Thành viên mới là con đực, nặng 20 kg. Hà mã sinh con dưới nước hoàn toàn tự nhiên, không có bất cứ tác động nào", ông Ngọc Anh kể lại.

Từ khi có hà mã con, những “bảo mẫu” như ông Ngọc Anh chăm sóc có sự vất vả hơn so với hà mã trưởng thành. Sở dĩ vậy bởi, đây là hà mã con đầu tiên sinh được sinh ra tại vườn thú Hà Nội.

Đây là hà mã con đầu tiên sinh trong lịch sử được sinh ra tại vườn thú Hà Nội

Cũng cảm xúc như ông Ngọc Anh, bác sĩ thú y Vũ Xuân Hải (47 tuổi) cho biết, gắn bó với Vườn thú Hà Nội đến nay gần 30 năm nhưng từ khi có hà mã "baby" ra đời ông thấy đây không chỉ niềm vui mà cũng là niềm tự hào.

"Đây là lần đầu tiên tại vườn thú Hà Nội có hà mã con được ra đời. Để nhân giống hà mã rất khó khăn, không phải ở đâu cũng có. Khi hà mã mẹ sinh con gần như trong nửa tháng đầu chúng tôi trực 24/24h. Trong 15 ngày đầu trắng đêm, phải theo dõi liên tục nên có lúc rất mệt.

May mắn, hà mã con từ ngày sinh phát triển rất tốt, theo dõi trọng lượng hàng tháng phát triển rất đều, ước tính cân nặng hiện tại khoảng 140kg. Hiện tại hà mã hoàn toàn bú bằng sữa mẹ và đang tập ăn. Hà mã mẹ sau khi sinh chúng tôi bổ sung thêm lượng thức ăn tinh, dinh dưỡng, tăng thêm khẩu phần ăn, sau sinh bổ sung thêm vitamin nhóm C và canxi", ông Hải cho hay.

Đến nay, vườn thú Hà Nội chăm sóc tổng cộng 4 cá thể hà mã, bao gồm 3 cá thể cái trưởng thành và một hà mã con giống đực. 

Tin nổi bật