Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gợi ý top 5 bài hát về Tết Trung thu ý nghĩa và hay nhất mọi thời đại

  • Nguyễn Linh
(DS&PL) -

Tết Trung thu đang cận kề và top 5 bài hát về đêm hội Trăng rằm hay nhất mọi thời đại sẽ giúp các em có một tuổi thơ ý nghĩa.

Tết Trung thu không chỉ là tết của tình thân mà đây còn là dịp để các bé thể hiện năng khiếu của mình qua những bài hát vui tươi. Chính vì vậy những bài hát về Tết Trung thu luôn là đề tài hấp dẫn mỗi mùa trăng rằm. Dưới đây là 5 bài hát về Tết Trung thu hay và ý nghĩa nhất mọi thời đại:

Bài hát Thằng cuội – sáng tác: Cố Nhạc sĩ Lê Thương

Những ca từ mộc mạc mà quen thuộc trong bài hát Thằng Cuội đã trở thành hồi ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Giai điệu trong veo như một khúc đồng dao.

Cách đây 6 năm, ca khúc Thằng Cuội một lần nữa gây "sốt" khi trở thành ca khúc chủ đề trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ (dựa theo cuốn truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh).

Không chỉ các bé mà ngay cả nhiều bạn trẻ ngày nay cũng yêu thích bài hát "Thằng cuội" - giai điệu đưa ta về với tuổi thơ. Ảnh sưu tầm

Lời bài hát “Thằng cuội”

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta

Lặng nghe trăng gió bảo nhau

Chị kia quê quán ở đâu

Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta

Có con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

Đền công cho dế nỉ non

Trời cho sao chiếu ngàn muôn

Có con dế mèn suốt trong đêm khuya

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ.

Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em ta hãy đùa chơi

Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây.

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang

Mười lăm tháng tám trời cho

Một ông trăng sáng thật to

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang.

Bài hát Vầng trăng cổ tích – sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

Trong mỗi câu hát, nhịp điệu, ta đều thấy được sự ngây thơ của em bé qua những câu hỏi dành cho bà của mình về những nỗi lo lắng của mình dành cho chú Cuội, cây đa,...

Từng câu từng chữ trong bài hát "Vầng trăng cổ tích" giống như một bài đồng dao với các em thiếu nhi. Ảnh minh họa

Lời bài hát “Vầng trăng cổ tích” như sau:

Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời

Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần.

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trời

Biết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi

Bà ơi chú Cuội có nhớ nhà không ?

Sao như cháu thấy, sao như cháu thấy chú đang xuống trần

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già

Bài hát Rước đèn tháng Tám – sáng tác: Nhạc sĩ Đức Quỳnh

Rước đèn tháng Tám được sáng tác cách đây hơn 50 năm nhưng vẫn được nhiều trẻ em yêu thích bởi giai điệu nhí nhảnh, hồn nhiên cùng với các loại đồ chơi truyền thống như lồng đèn trung thu.

Giai điệu bài hát vang lên cùng với điệu múa lân, đi rước đèn trung thu làm ai cũng sống lại khoảng thời gian thiếu niên của mình.

"Rước đèn tháng Tám" chưa bao giờ bị các em lãng quên trong ngày tết Trung thu. Ảnh minh họa

Lời bài hát “Rước đèn tháng Tám” như sau:

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

Em rước đèn đi khắp phố phường

Lòng vui sướng với đèn trong tay

Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

Em rước đèn này đến cung trăng

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Tít trên cao dáng tròn xinh xinh

Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng

Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng

Em múa ca vui đón chị Hằng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính

Em rước đèn này đến cung trăng

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh

Em rước đèn mừng đón chị Hằng

Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm

Em bé nhà ưa đứng quây quần

Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân

Em muốn ăn bốn, năm ba phần

Ngọt thơm như bánh dẻo bánh nướng

Ngọt cay như mứt gừng mứt bí

Ăn mát lòng lại thấy vui thêm

Hạt dưa nghe cắn nổ lốp đốp

Người vui hoan nói cười hấp tấp

Bao tấm lòng mừng đón trăng rằm

 

Bài hát Chiếc đèn ông sao – sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác bài hát này vào năm 1956 khi đang là giảng viên dạy nhạc tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Chiếc đèn ông sao mang nhiều ý nghĩa: Là ngôi sao trên lá cờ tổ quốc, ngôi sao sáng trên bầu trời. Giai điệu bài hát khi vang lên lúc nào cũng mang đến cho các em thiếu nhi niềm hân hoan, vui sướng khi đón Tết Trung thu trong hòa bình.

"Chiếc đèn ông sao" - một bài hát huyền thoại đối với bất cứ ai lớn lên qua những mùa trăng. Ảnh minh họa

Lời bài hát “Chiếc đèn ông sao” như sau:

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.

Cán đây rất dài cán cao quá đầu.

Em cầm đèn sao em hát vang vang.

Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan!

Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh!

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng dinh dinh, dinh dinh tùng dinh dinh.

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi!

Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng.

Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.

Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam.

Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng!

Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh!

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời.

Tùng dinh dinh, tùng tùng tùng dinh dinh!

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi

Bài hát Em đi rước đèn – sáng tac: Nhạc sĩ Vũ Đình Ân

Em đi rước đèn là bài hát luôn nằm trong danh sách những bài hát trung thu hay và được yêu thích của các em thiếu nhi.

Khi đi rước đèn các em mang tiếng hát, giai điệu, không khí tết trung thu vào từng ngõ hẻm nhỏ, đến từng gia đình. Những chiếc đèn ông sao, đèn lồng nhiều màu sắc bắt mắt cùng với ánh trăng đêm rằm tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Bài hát "Em đi rước đèn" xuất hiện tại hầu hết các chương trình về Tết Trung thu cho thiếu nhi. Ảnh minh họa

Lời bài hát "Em đi rước đèn” như sau:

Trung Thu đốt đèn lên cho sáng

Cho bao con đường rộn vui

Đêm trăng với đèn lồng thay nắng

Em như giấc mộng giữa đời

Cùng nhau hát lên

Đường đêm xôn xao trống lân

Về thăm phố quen

Ngàn sao lung linh suốt đêm

Trung Thu Tết hồng như son thắm

Chúng em vui đùa bên nhau

Đêm nay các bạn không ai vắng

Quanh em sáng một suối màu.

Trên đây là top 5 bài hát về Tết Trung thu hay nhất mọi thời đại. Hy vọng rằng những bài hát có thể giúp các em đón một cái Tết Trung thu thật trọn vẹn. Những giai điệu âm nhạc với ca từ trong sáng, gần gũi với trẻ, luôn là "công cụ" tuyệt vời góp phần cho trẻ lưu giữ được nhiều ký ức tuổi thơ thật đẹp của mình.

Nguyễn Linh (T/h)

Tin nổi bật