Theo Times of India, nghi ngờ vợ phản bội mình, người đàn ông tên Sagar đã sát hại vợ mình tại nhà riêng ở thành phố Palitana (quận Bhavnagar, bang Gujarat, Ấn Độ) vào ngày 5/6. Nạn nhân được xác định là Disha Sarvaiya (27 tuổi).
Thanh tra cảnh sát thành phố Palitana BM Karrmata thông tin, sự nghi ngờ trong lòng Sagar ngày càng lớn khi Disha thường xuyên nói chuyện qua điện thoại. Khoảng 13h ngày 5/6, Sagar gọi điện cho vợ từ nơi làm việc nhưng được thông báo điện thoại cô đang bận.
Ngay lập tức, Sagar về nhà và thấy vợ vẫn đang nghe điện thoại. Hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã gay gắt khi Sagar muốn biết Disha đang nói chuyện với ai. Căng thẳng ngày càng tăng, Sagar giật lấy điện thoại của vợ nhưng cô nhanh chóng lấy lại.
Disha một mực từ chối không để Sagar xem điện thoại hoặc tiết lộ bất cứ thông tin chi tiết nào về cuộc gọi. Trong cơn giận dữ, Sagar đã dùng dao tấn công Disha, khiến cô tử vong ngay tại chỗ.
Trong cơn giận dữ, người đàn ông tấn công vợ, khiến cô tử vong tại chỗ. Ảnh minh họa
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai người con trai của Sagar và Disha đang chơi ngoài phố. Nhận được tin báo, Cảnh sát trường Bhavnagar Harshad Patel và các quan chức cấp cao khác đã nhanh chóng đến hiện trường. Các chuyên gia pháp y cũng được điều động đến hỗ trợ điều tra.
Sagar hiện đã bị bắt giữ vì tội Giết người theo Điều 103 của Bộ luật Hình sự (BNS). Được biết, Sagar và Disha gặp gỡ và quen biết nhau tại Mumbai (bang Maharashtra, Ấn Độ). Cả hai yêu nhau từ năm 2019, khi Sagar đang làm việc ở thành phố này.
Trong một vụ việc tương tự, theo Hindustan Times, ngày 3/3, cảnh sát cho biết Baiju (32 tuổi, ở làng Kalanjoor, bang Kerala, Ấn Độ) bị cáo buộc đã sát hại vợ và bạn của cô sau khi nghi ngờ hai người có mối quan hệ bất chính.
Cụ thể, hãng thông tấn PTI dẫn thông tin từ cảnh sát cho hay, vào 23h ngày 2/3, Baiju đã đuổi theo vợ là chị Vaishnavi đến nhà bạn cô là Vishnu, rồi tấn công khiến cô tử vong tại chỗ. Vishnu cũng bị thương và tử vong khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Pathanamthitta.
Cảnh sát sau đó đã bị bắt giữ Baiju. Anh ta dường như gọi điện cho bạn bè để kể về hành vi phạm tội của mình và những người này sau đó đã báo cảnh sát, theo Mathrubhumi.