The Thaiger đưa tin, vào đêm 1/6, cảnh sát nhận được tin báo về một cái chết đáng ngờ tại ngôi nhà ở Kham Pom (Pra Yuen, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan). Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Boonma (87 tuổi) trên chiếc giường tre trong ngôi nhà gỗ 2 tầng của bà, với những vết thương trên trán và má trái, hốc mắt bị bầm tím.
Singha (49 tuổi, cháu trai của bà Boonma) ban đầu nói đã phát hiện bà nằm sấp trong phòng tắm, cho rằng bà đã bị ngã và va đập ở phần đầu. Người đàn ông này cũng cho hay, trước đó mình đã tắm rửa cho bà Boonma. Khi thấy bà không tỉnh lại, anh ta đã thông báo sự việc với người dân và họ nghĩ rằng bà qua đời do bị ngã.
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi đã giúp vén màn sự thật. Các vết thương cho thấy bà Boonma đã bị tấn công, không phải vô tình bị thương. Bên cạnh đó, các cuộc điều tra cho thấy Singha không có tiền sử lạm dụng các chất gây nghiện.
Người đàn ông sát hại bà ngoại, sau đó tìm cách che đậy hành vi phạm tội. Ảnh: KhaoSod
Theo lời kể của người dân, bà Boonma đã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho Singha. Bà cũng bán đất, hỗ trợ tài chính đáng kể cho người cháu này. Singha và bà Boonma sống cùng nhau nhiều năm qua, ngay cả sau khi vợ anh ta đưa con bỏ đi cách đây 5 năm.
Cũng theo chia sẻ của người dân, bà Boonma là một người tàn tật, bị Singha ngược đãi về thân thể cho đến đêm bà qua đời, dù không nghiêm trọng. Tối hôm xảy ra sự việc, bà đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người hàng xóm, nói rằng bị Singha đánh.
Ngay sau đó, Singha đã đưa bà Boonma trở về nhà, tránh né các camera giám sát. Người dân nghe thấy 2 tiếng động mạnh, rồi đến tiếng kêu khóc của bà Boonma nhưng mọi âm thanh nhanh chóng im bặt. Sau đó, Singha thông báo rằng bà đã tử vong trong phòng tắm và những người hàng xóm đã báo cảnh sát.
Singha ban đầu phủ nhận tất cả nhưng cuối cùng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết bản thân buồn phiền với những lời phàn nàn của bà ngoại và dễ cáu kỉnh sau khi vợ bỏ đi.
Người đàn ông thừa nhận đã đánh bà Boonma nhiều lần, dẫn tới việc bà qua đời. Anh ta cố gắng che đậy hành vi phạm tội bằng cách tắm rửa cho nạn nhân và dàn dựng hiện trường như thể bà vô tình bị ngã, theo KhaoSod.
Vào ngày 2/6, cảnh sát đã bắt giữ Singha tại nhà riêng của anh ta ở Mueang Phra Yuen, Khon Kaen. Hiện tại, anh ta đang phải đối mặt với các cáo buộc giết người và che đậy nhằm giấu giếm nguyên nhân tử vong.