Ngôi sao dẫn nguồn China Press hôm 17/10 cho biết Giáo sư họ Tần công tác tại Khoa Khoa học Sự sống và Công nghệ, Trường Đại học Tây Điện (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đã bị cảnh sát áp giải ngay tại nơi làm việc để điều tra. Hiện cả nhà trường lẫn cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức.
Được biết, vụ việc liên quan đến cái chết của một hot girl mạng, được cho là người tình của ông Tần. Thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân đã được tìm thấy trong tủ lạnh tại khu tập thể của trường, nghi ngờ bị giấu kín suốt nhiều tháng sau khi bị sát hại (có thể từ tháng 5).
Giáo sư Tần của Đại học Tây Điện đang bị điều tra nghi án sát hại và phân xác người tình là hot girl mạng. Ảnh: Weibo
Trong suốt 5 tháng qua, tài khoản mạng xã hội của cô gái không còn bất kỳ cập nhật nào. Gần đây, một bài đăng trên WeChat cho thấy hình ảnh người phụ nữ ngồi trong ôtô, khiến cư dân mạng đặt nghi vấn liệu đó có phải là nạn nhân trước khi bị sát hại.
Về đời tư, giáo sư Tần từng bị vợ công khai tố cáo ngoại tình ngay tại văn phòng. Truyền thông Trung Quốc cho biết ông Tần đã chu cấp cho người tình số tiền lớn, ước tính gần 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 1,4 triệu USD).
Hình ảnh nữ hot girl mạng trước khi nghi bị sát hại. Ảnh: Weibo
Một số người dùng mạng tự xưng là sinh viên của trường nói ông Tần giữ chức phó hiệu trưởng, đồng thời cho biết ông từng nhờ họ giúp mang chiếc tủ lạnh nghi dùng để chứa thi thể nạn nhân. Một bình luận khác tiết lộ giáo sư bị bắt khi đang làm việc trong phòng thí nghiệm.
Theo một nguồn tin khác, giáo sư Tần bị cảnh sát bắt giữ khi đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Tính đến ngày 20/10, trang WeChat chính thức của trường vẫn giữ im lặng trước vụ việc rúng động này.
Trước đó vào năm 2018, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở Hồng Kông (Trung Quốc). Theo Người lao động, ông Cheung đã siết cổ vợ là bà Chan đến chết trên giường bằng một sợi dây điện. Trước đó, hai vợ chồng đã cãi nhau và nạn nhân mạt sát ông Cheung vì không đứng về phía bà khi bà có mâu thuẫn với con gái.
Sau khi gây án, ông Cheung giấu thi thể vợ trong một vali và bỏ ra ngoài ban công. Tuy nhiên, khi thi thể nạn nhân bắt đầu bốc mùi hôi thối, ông này mua 6 tấm gỗ và đóng thành một cỗ "quan tài" để che giấu rồi đưa vào văn phòng làm việc trong trường.
Sau khi ra tay, ông Cheung nộp đơn báo cáo vợ mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ khi họ tìm thấy đoạn clip từ máy quay an ninh cho thấy ông ta chuyển 1 hộp gỗ lớn từ ký túc xá đến văn phòng 2 ngày sau khi nộp đơn. Họ ập vào lục soát văn phòng và tìm thấy chiếc vali dính máu, bốc mùi trong chiếc hộp.
Ông Cheung sau đó bị bắt.