Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Giả cảnh sát hình sự, nam thanh niên xăm trổ chặn đường chiếm đoạt tài sản của thiếu niên

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Giả danh cảnh sát hình sự, Triệu dọa thiếu niên 15 tuổi sẽ bị phạt 8 triệu đồng vì tụ tập đua xe để chiếm đoạt 500 nghìn đồng và điện thoại của nạn nhân.

Theo VietNamNet, ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đã khởi tố Trần Văn Triệu (17 tuổi, quê Hậu Giang) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, tối 15/11, một thiếu niên tên K., 15 tuổi, ngụ ở địa phương, đến Công an phường Trung Mỹ Tây, quận 12 trình báo về việc bị một đối tượng xăm trổ chặn đường xưng là cảnh sát hình sự rồi cưỡng đoạt tài sản.

Trần Văn Triệu lúc bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, thiếu niên này trình báo, tối đó có đi xe gắn máy trên đường TMT7A thì bị một thanh niên xăm trổ chặn lại. Người này xưng là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, doạ thiếu niên mới tụ tập đua xe trái phép và sẽ bị phạt số tiền 8 triệu đồng.

Dù K. thanh minh, nhưng thanh niên xăm trổ đã chở K. đến bãi đất trống ở phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), tiếp tục đe dọa và lấy của K. 500 nghìn đồng.

Sau đó, người này tiếp tục đưa K. đến bãi đất trống ở đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) để ép buộc và lấy đi 1 điện thoại.

Nghi ngờ thanh niên này là cảnh sát hình sự giả, K. đã đến Công an phường trung Mỹ Tây trình báo. Khi nhận tin báo, đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 12 đã truy xét nhanh và bắt giữ kẻ giả danh nói trên, là Trần Văn Triệu.

Đối tượng thừa nhận hành vi giả cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt tài sản của anh Kh để lấy tiền tiêu xài.

Điều đáng nói, Triệu có vẻ ngoài khá “bụi bặm”, tay và ngực đều có hình xăm. Công an hiện đang mở rộng điều tra xem còn có thêm ai là nạn nhân của người này hay không, báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thục Hiền (T/h)

Tin nổi bật