Đóng

Gặp nạn khi chở con đi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, cha tử vong, con trai bị thương nặng

  • Phương Uyên (t/h)
(DS&PL) -

Một người đàn ông làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT không may tông vào trụ điện. Hậu quả là người cha tử vong tại chỗ, con trai bị thương.

Báo Thanh niên đưa tin, chiều 25/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên QL1, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 13h15 cùng ngày, ông Nguyễn Ch. (57 tuổi, ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển xe máy mang BS 77L1 - 774.XX chở con trai là Nguyễn Thanh D. (18 tuổi) chạy hướng Nam - Bắc.

Khi đến phường Hoài Đức (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) thì bất ngờ tông vào trụ điện và ngã ra đường. Hậu quả vụ tai nạn, khiến ông Nguyễn Ch. tử vong tại chỗ, em D. bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai cha con thương vong. Ảnh: Thanh niên

Người dân địa phương phát hiện đã đưa em D. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn). Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã đến hiện trường cùng với cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do ông Nguyễn Ch. điều khiển xe máy không chú ý quan sát nên tông vào trụ điện tử vong.

Anh Lê Trần Hoàng Quốc (ở thị xã Hoài Nhơn), một người dân hỗ trợ nạn nhân đi cấp cứu cho biết, ông Nguyễn Ch. từ huyện Phù Mỹ chở con trai là em D. ra Trường THPT Chu Văn An (thị trấn Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn) để lấy số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT, nhưng không may bị tai nạn.

Theo báo Tuổi trẻ, ông Lê Đăng Tuấn, chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cùng ngày đã xác nhận vụ tai nạn. Ngay khi tiếp nhận tin báo vụ việc, ông Tuấn đã đại diện chính quyền thị xã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Qua thông tin ban đầu, em D. bị gãy xương đùi, đã được chuyển viện vào TP Quy Nhơn mổ cấp cứu. Còn thi thể của ông Ch. đang được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Tin nổi bật