Câu chuyện về người mẹ Trung Quốc với tình yêu phi thường dành cho đứa con chưa chào đời đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút tới 90 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.
Cô Li, sống ở tỉnh Giang Tô, đã khiến cộng đồng mạng cảm động sâu sắc khi nỗ lực hết mình để giữ thai nhi. Theo thông tin từ Lizhi News, trong lần khám thai ở tuần thứ 21, cô Li bàng hoàng phát hiện bàn chân của con đã trượt ra khỏi cổ tử cung.
Quá trình mang thai ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ảnh minh họa.
Các bác sĩ đã cảnh báo cô Li về tình trạng nguy hiểm của thai nhi. Họ cho biết nguy cơ sảy thai là rất cao, đặc biệt là khi có cơn co thắt, và thời gian nguy hiểm chỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Không chỉ vậy, sức khỏe của người mẹ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cô Li, người đang mang thai một bé gái, đã kiên quyết nói với bác sĩ rằng cô sẽ làm mọi cách để giữ con. "Tôi muốn cho con tôi một cơ hội," cô nói.
Bác sĩ Ge Zhiping tại Bệnh viện Tỉnh Giang Tô cho biết, phương pháp duy nhất để giảm thiểu nguy cơ tổn thương cho cơ thể người mẹ là cô Li phải sinh thường. Để giữ được em bé, cô phải liên tục nằm ở tư thế nâng cao hông, giúp giảm áp lực từ bàn chân của thai nhi lên túi ối.
Nâng cao hông nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một thử thách vô cùng lớn. Hầu hết phụ nữ mang thai không thể duy trì tư thế này quá một giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, cô Li đã thể hiện một ý chí phi thường. Cô kê gối để nâng cao hông và giữ nguyên tư thế đó suốt một tháng trời, ngay cả khi ăn uống và đi vệ sinh, tất cả đều diễn ra trên giường. Nhờ sự kiên trì ấy, em bé đã chào đời an toàn, dù sinh non, với cân nặng 750 gram.
Sau ba tháng được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, em bé đã khỏe mạnh trở về nhà với cân nặng 8kg. Cô Li chia sẻ niềm hạnh phúc khi các bác sĩ xác nhận con gái cô hoàn toàn bình thường, và tin rằng "tình yêu có thể tạo nên những điều kỳ diệu".
Câu chuyện cảm động này đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được vô số lời chúc mừng và khen ngợi dành cho cô Li. Nhiều người tò mò liệu đây có phải là con đầu lòng của cô hay không. Thực tế, cô Li đã có một con trai lớn, và em bé này là con thứ hai của cô.
Một trường hợp hiếm gặp tương tự cũng đã được ghi nhận trước đó. Cụ thể, ở tuần thai thứ 22, kết quả chụp phim của một phụ nữ 33 tuổi cho thấy một phần túi ối kích thước 19 x 12 x 9 cm đã thoát ra ngoài tử cung qua một lỗ thủng. Điều này dẫn đến việc chân của thai nhi bị đẩy ra khỏi lớp bảo vệ tự nhiên của tử cung.
Đến tuần thai thứ 30, hình ảnh siêu âm cho thấy vết rách ở tử cung ngày càng lớn, khiến thai nhi ngày càng bị đẩy ra ngoài. Tình trạng nguy cấp này buộc các bác sĩ phải tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp. May mắn thay, em bé chào đời an toàn, dù chỉ nặng 1,4 kg. Sau 6 tháng, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.