Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Dùng điện thoại khi đang lái ô tô, nữ tài xế tông bé trai tử vong thương tâm tại Mỹ

  • Đinh Kim (Theo The Coloradoan)
(DS&PL) -

Nữ tài xế bị kết tội lái xe bất cẩn gây tai nạn chết người, ngoài ra còn làm giả bằng chứng vật lý.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Larimer (bang Colorado, Mỹ), vụ tai nạn xảy ra vào gần 18h ngày 2/8/2023. Thời điểm này, cậu bé Oliver Stratton (10 tuổi) đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị chiếc ô tô do Amy Weiss điều khiển tông trúng.

Hồi tháng 12/2023, người phụ nữ này đã bị kết tội lái xe bất cẩn gây tai nạn chết người. Tại phiên tòa, bên công tố lập luận rằng việc sử dụng điện thoại đã khiến Amy bị mất tập trung khi lái xe, khiến cô không nhìn thấy Stratton.

Đoạn video từ camera gắn trên người của cảnh sát đầu tiên đến và dữ liệu thu thập từ điện thoại của Amy cho thấy người phụ nữ đã xóa những tin nhắn mà cô gửi và nhận ngay trước vụ tai nạn. Đáng chú ý, tin nhắn cuối cùng được Amy gửi đi chỉ 11 giây trước khi vụ việc xảy ra, hơn nữa người phụ nữ thực hiện hành vi xóa tin nhắn ngay tại hiện trường.

Theo dữ liệu từ điện thoại của Amy, cô đã gửi và nhận nhiều tin nhắn, thực hiện nhiều cuộc gọi khi lái xe từ Fort Collins đến Timnath vào chiều 2/8/2023. Trước khi phiên tòa diễn ra, Amy đã thú nhận việc làm giả bằng chứng vật lý.

Người phụ nữ bị kết án 1 năm tù sau phiên tòa diễn ra vào chiều 7/3/2025. Ngoài ra, Amy còn bị phạt 2.000 USD (khoảng 50,8 triệu đồng) và thu hồi giấy phép lái xe. Một luật sư đại diện cho Amy nói với thẩm phán rằng cô sẽ kháng án. Một lệnh hoãn thi hành án đã được ban hành trong thời gian kháng án, theo luật của bang.

Vừa lái ô tô vừa nhắn tin, gọi điện, nữ tài xế đâm tử vong bé trai 10 tuổi. Ảnh minh họa

“Mặc dù tất cả các bị cáo đều có quyền kháng án lên tòa án cấp cao hơn nhưng chúng tôi tin rằng phán quyết vụ án này vẫn sẽ được giữ nguyên và bản án sẽ được thi hành”, Văn phòng luật sư quận Larimer cho biết trong một tuyên bố sau phiên tòa ngày 7/3. Được biết, thẩm phán đã hoãn bản án cho đến ngày 11/4.

Theo thẩm phán Kraig Ecton, bản án có thể được thi hành dưới hình thức “phóng thích việc làm”, tức cho phép tù nhân đủ tin cậy hoặc có thể được giám sát đầy đủ được ra khỏi trại giam và làm việc ở nơi làm việc, rồi lại trở về trại giam khi ca làm việc kết thúc.

Andy Gavaldon – luật sư của Amy cho biết cô vốn là giáo viên trung học cơ sở tại Học khu Poudre nhưng gần đây đã nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Luật sư Gavaldon nói rằng, Amy là một người chu đáo, tốt bụng và đang bị phán xét vì điều tồi tệ nhất mà cô từng làm. Vị luật sư cũng trình bày với thẩm phán rằng Amy đã dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ người khác, đặc biệt là trẻ em. Cô làm giáo viên trong nhiều năm và trở thành một luật sư đặc biệt do tòa án chỉ định để hỗ trợ trẻ em trong hệ thống phúc lợi trẻ em.

Cũng theo luật sư Gavaldon, Amy đã phải vật lộn với chấn thương và các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần khác sau vụ tai nạn. Đến nay, cô vẫn gặp phải những vấn đề này và cảm thấy như vậy "vì cô ấy đã chịu trách nhiệm" cho hành động của mình.

Anh Matt Weiss (chồng của Amy) đề nghị thẩm phán xem xét đến việc bản án tù sẽ như thế nào tác động tiêu cực đến gia đình họ, cụ thể là sức khỏe của vợ anh và hạnh phúc của đứa con. “Tôi mong ngài cho phép cô ấy tiếp tục tập trung vào việc chữa lành và giúp đỡ người khác"”, anh nói.

Về phía Amy, cô bày tỏ bản thân cảm thấy đau buồn về sự ra đi của Oliver, đồng thời ước bản thân có thể quay ngược thời gian để thay đổi những gì đã xảy ra hoặc đổi chỗ cho cậu bé.  

Cũng tại phiên tòa ngày 7/3, gia đình Oliver đã có những chia sẻ vô cùng xót xa về ảnh hưởng của vụ tai nạn đối với cuộc sống của họ. Bà Clarissa Stratton (mẹ của Oliver) nói rằng, Amy đã gây ra "nỗi đau không thể diễn tả được”.

Bên cạnh đó, bà Clarissa kể với thẩm phán về sự hỗn loạn tinh thần, cảm xúc và thể chất mà bà, chồng bà và những đứa con khác của họ đã trải qua kể từ khi Oliver qua đời trong vụ tai nạn. Đồng thời, bà cho rằng cái chết của con trai bà “hoàn toàn có thể ngăn cản được”.

Ông Rod Stratton (cha của Oliver) nhắc về kỷ niệm đưa cậu bé đi trượt tuyết. “Tôi vô cùng muốn biết con trai tôi sẽ trở thành người đàn ông như thế nào. Tôi dám chắc là con trai tôi sẽ vô cùng tuyệt vời”, ông bộc bạch.

Người đàn ông cũng cho hay thật đau đớn khi ban đầu đã xuất hiện những thông tin sai lệch và tin đồn lan truyền về vụ tai nạn này. Amy lúc đầu khai với cảnh sát rằng Oliver đánh lái trước xe của cô và cô đã cố gắng tránh đâm vào cậu bé.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó phát hiện sự thật không phải như lời khai của Amy. Người phụ nữ cũng thừa nhận cô chưa từng nhìn thấy Oliver trước khi tai nạn xảy ra.

Tin nổi bật