The Thaiger đưa tin, ngày 4/3, một người đàn ông Thái Lan và các đồng nghiệp của anh tình cờ phát hiện thi thể một người đàn ông bên lề đường, khi họ đang làm việc trong khu rừng chạy dọc theo Đường cao tốc 331 thuộc tỉnh Chon Buri (Thái Lan).
Nhận được tin báo, cảnh sát tại Đồn cảnh sát Huay Yai nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Từ thẻ căn cước trong ba lô của người đàn ông, cảnh sát xác định được nạn nhân là Watchara Nok-ngam (52 tuổi).
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Watchara là một tên trộm dây điện đã tử vong trong lúc gây án. Họ cũng cân nhắc đến khả năng nạn nhân tử vong do gặp tai nạn và bị bỏ lại ở đó, bởi trong khu vực vừa xảy ra một vụ tai nạn ô tô.
Tuy nhiên, cảnh sát sau đó tìm được tờ giấy ghi số điện thoại của vợ và con gái của Watchara trong ba lô nên đã liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin. Họ bắt đầu nghi ngờ Rattikarn Nok-ngam (46 tuổi, vợ của Watchara) khi bà không hề sốc và bàng hoàng sau khi biết tin chồng qua đời. Theo Chanel 3, phản ứng duy nhất của Rattikarn là bảo cảnh sát: “Ồ, thật vậy sao”.
Thi thể người đàn ông được một n hóm người phát hiện bên lề đường. Ảnh: FB/ The Thaiger
Rattikarn bị triệu tập để thẩm vấn tại đồn cảnh sát nhiều lần. Đến ngày 6/3, người phụ nữ cuối cùng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Trong cuộc thẩm vấn kéo dài 10 giờ, cô tiết lộ đã sát hại chồng với sự giúp đỡ của con trai là Worrayuth Keepbua (30 tuổi). Được biết, Worrayuth là con trai của Rattikarn với chồng trước.
Theo lời khai của Rattikarn, cô và Worrayuth đã đón Watchara bằng xe bán tải từ nơi làm việc của nạn nhân vào ngày 1/3. Hôm đó, Watchara vừa xin nghỉ công việc bảo vệ.
Rattikarn mời Watchara đến thăm nhà của Worrayuth ở tỉnh Chantaburi (Thái Lan) và nạn nhân đã đồng ý. Rattikarn điều khiển chiếc xe bán tải, Watchara ngồi ở ghế phụ, còn Worrayuth ngồi ở ghế sau.
Trong chuyến đi, Worrayuth đã siết cổ cha dượng cho tới khi người này tử vong. Rattikarn và con trai sau đó lái xe đến nhà cô ở Rayong (Thái Lan), chuyển thi thể Watchara ra ghế sau và phủ chăn lên trên. Cả hai nghỉ ngơi đến nửa đêm trước khi đưa thi thể đến khu rừng ven đường ở Chon Buri.
Sau khi gây án, Rattikarn và Worrayuth tiếp tục cuộc sống như bình thường cho đến khi thi thể nạn nhân được phát hiện.
Rattikarn cũng khai sở dĩ cô ra tay với chồng là vì bị ông ngược đãi. Người phụ nữ cũng nhắc tới vấn đề tài chính, cho biết Watchara đã có kế hoạch bán lô đất của ông với giá 1,1 triệu baht (khoảng 834 triệu đồng) và đã hứa sẽ chia 300.000 baht (hơn 227 triệu đồng) với cô.
Tuy nhiên, Watchara đã không thể bán lô đất do tài sản này thuộc sở hữu chung của các thành viên trong gia đình ông. Điều này khiến Rattikarn tức giận và cô quyết định ra tay.
Worrayuth sau đó cũng đã bị bắt giữ và đưa ra lời khai tương tự như mẹ mình, nói rằng anh ta đã sát hại cha dượng vì mẹ liên tục bị ngược đãi.
Theo bà Sudjai Somsak (54 tuổi, chị gái của Watchara), nạn nhân rất yêu Rattikarn và đã đưa cho vợ toàn bộ số tiền ông kiếm được. Bà và những người thân khác đã thúc giục Watchara chấm dứt mối quan hệ với Rattikarn nhưng ông đã bỏ qua lời khuyên của họ.
Hiện tại, Rattikarn và Worrayuth phải đối mặt với 3 cáo buộc, cụ thể như sau:
- Điều 289(4) Bộ luật Hình sự: Sát hại người khác có chủ đích. Hình phạt là tử hình.
- Điều 199 Bộ luật Hình sự: Chôn cất, che giấu, di chuyển hoặc tiêu hủy thi thể hoặc các bộ phận của thi thể một cách bí mật. Hình phạt là phạt tù lên đến 1 năm, phạt tiền lên đến 2.000 baht (hơn 1,5 triệu đồng) hoặc cả hai.
- Điều 366/3 Bộ luật Hình sự: Làm hư hỏng, di chuyển hoặc xâm phạm thi thể của người khác. Hình phạt là phạt tù lên đến 3 năm, phạt tiền lên đến 60.000 baht (khoảng 45,5 triệu đồng) hoặc cả hai.