Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Du khách vượt hàng trăm km lên Sapa ngắm tuyết rơi và cái kết dở khóc dở cười

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Nhiều người đã không quản đường xa, vượt hàng trăm km để tới Sapa ngắm tuyết. Tuy nhiên, sự thật khiến tất cả ngã ngửa.

Vừa mới đây, thông tin về việc Sa Pa có tuyết rơi khiến du khách ở khắp mọi nơi vô cùng thích thú. Những tấm hình chụp khung cảnh đỉnh Fansipan ngập trong màu tuyết trắng khiến người xem thi nhau trầm trồ.

Hình ảnh được một số cư dân mạng đăng tải lại trên các group.

 

Không ít du khách từ rất nhiều nơi đã lập tức đặt vé đến Sapa để săn tuyết. Tuy nhiên, cái kết lại khiến cho ai cũng chưng hửng, thậm chí nhiều người còn vô cùng bức xúc.

Tài khoản Ng.Tr đăng đàn: "Vừa về đến nhà nghĩ vẫn cay. Nói thật chứ mấy bạn Sapa hay mấy thợ săn ảnh đừng đăng lừa ảnh kiểu đấy, ảnh cũ mang ra đăng rồi nói như thật. Không phải riêng nhà mình, rất nhiều người từ Hà Nội, cả người ở Huế hay chỗ khác nữa cũng ra xem tuyết mà mất bao công sức, tiền của lên đến nơi không có gì cả".

Du khách thất vọng vì không được thấy tuyết trên Sapa.

 

Chị Tr.Ng thất vọng khi chi 8 triệu tiền xe để lên Sapa ngắm tuyết.

 

Tương tự như vậy, một nhóm bạn trẻ khác cũng nhanh chóng đặt xe đến Sapa khi nghe tin có tuyết. Thế nhưng lúc lên đến Fansipan, trời đúng là rất rét thật nhưng chẳng hề thấy tuyết mà chỉ toàn sương mù.

 

Hóa ra loạt ảnh đăng tải tuyết tại Fansipan lan truyền trên mạng được lấy lại từ bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Tô Bá Hiếu từ hồi đầu tháng 2/2021. Vào thời điểm đợt tuyết dày, nhiều chứ không phải thời điểm hiện tại.

Thông tin ghi nhận vào ngày 26/12, đỉnh Fansipan xuất hiện tuyết rơi nhẹ kèm mưa, nền nhiệt khoảng 3 độ C. Theo nhân viên an ninh tại đây cho biết, tuyết chỉ rơi khoảng 3-5 phút.

Mộc Miên (T/h)

Tin nổi bật