Đóng

Du khách nước ngoài xúc động òa khóc khi nhận lại nhẫn kim cương rơi ở bãi biển Cửa Đại

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Nam du khách chia sẻ, chiếc nhẫn có giá hơn 2.000 USD (tương đương hơn 52 triệu đồng), là món quà cầu hôn đặc biệt mà con gái ông rất trân quý.

Ngày 1/8, VietNamNet dẫn thông tin từ anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, trú phường An Hải, TP.Đà Nẵng) cho biết anh vừa hỗ trợ một nam du khách người Australia tìm lại chiếc nhẫn kim cương bị đánh rơi ở bãi biển Cửa Đại.

Trước đó, tối 31/7, một du khách đăng bài viết lên nhóm cộng đồng người nước ngoài, chia sẻ việc con gái bị mất nhẫn cầu hôn tại bãi biển.

Bài viết có hình ảnh chiếc nhẫn kèm lời cầu cứu: "Tối qua, con gái tôi làm mất nhẫn cầu hôn ở bãi biển tại Hội An. Nếu ai đó ngoài kia đã tìm thấy nó hoặc biết ai dùng máy dò kim loại có thể giúp được chúng tôi... thì xin hãy giúp đỡ tôi".

Sau khi đọc được bài viết, với mong muốn giúp đỡ du khách, anh Trinh đã chủ động liên hệ, đồng thời rủ thêm anh Phạm Nhữ Đông (35 tuổi, cũng trú phường An Hải) cùng tham gia tìm kiếm.

Anh Phan Thanh Trinh dùng thiết bị chuyên dụng giúp du khách tìm kiếm chiếc nhẫn. Ảnh: VietNamNet

Sáng 1/8, ngoài giờ làm việc, 2 anh mang theo thiết bị dò kim loại chuyên dụng đến khu vực bãi tắm Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP.Đà Nẵng).

Theo anh Trinh, du khách cũng không nhớ rõ khu vực đánh rơi nhẫn nên những người hỗ trợ đã đào cát và sử dụng thiết bị để dò tìm trên bờ và gần mép nước biển. 

“Vì muốn tìm lại tài sản có giá trị kỷ niệm cho du khách nên chúng tôi cố gắng hết sức. Sau nỗ lực dò tìm, cuối cùng cũng phát hiện chiếc nhẫn nằm dưới lớp cát, sát mép nước”, anh Trinh nói.

Thông tin trên báo Thanh Niên, anh Trinh cho hay, khi nhận lại chiếc nhẫn, du khách người Australia xúc động bật khóc, liên tục cảm ơn và lập tức gọi điện thoại thông báo tin vui cho gia đình. 

Theo nam du khách, chiếc nhẫn có giá hơn 2.000 USD (tương đương hơn 52 triệu đồng), là món quà cầu hôn đặc biệt mà con gái ông rất trân quý.

Nam du khách cho hay chiếc nhẫn là món quà cầu hôn đặc biệt mà con gái ông rất trân quý. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông đều công tác tại Đội Quản lý trật tự du lịch biển, thuộc Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng. 

Hôm 25/7, anh Trinh cũng cùng đồng nghiệp hỗ trợ 2 du khách tìm lại thành công 2 điện thoại iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 bị mất khi tắm biển Mỹ Khê (TP.Đà Nẵng).

Mới đây, ngày 30/7, nhiều người dân cũng đã tập trung quanh công viên 3 tháng 2 (bờ sông Hương) để hỗ trợ 2 du khách người New Zealand tìm chiếc nhẫn cưới bị rơi khi đi dạo.

Du khách Karl Weihelm chia sẻ, đây là chiếc nhẫn anh tự tay chọn mua để cầu hôn vợ, có giá khoảng 4.000 NZD (hơn 61 triệu đồng). Dù chiếc nhẫn chưa được tìm thấy nhưng tình cảm của người dân Huế đã khiến vợ chồng du khách cảm động sâu sắc.

Tin nổi bật