Trong bài đăng trên Telegram vào ngày 3/5, nhà lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tìm cách xâm nhập vào tỉnh Kursk của Nga từ vùng Sumy lân cận.
Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã bị lực lượng đặc nhiệm Akhmat ngăn chặn, với sự hỗ trợ của các nhóm xung kích từ Lữ đoàn đặc nhiệm số 2 và Trung đoàn xe tăng số 15.
"Ukraine không bình tĩnh lại sau khi bị đẩy khỏi lãnh thổ Nga một cách đáng xấu hổ", ông Kadyrov nói thêm. Nhà lãnh đạo Chechnya mô tả các chiến thuật được sử dụng để ngăn chặn cuộc xâm nhập của lực lượng Ukraine vào Kursk là "vô cùng đơn giản".
Nga mới đây tuyên bố tiếp tục đẩy lùi một cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Ảnh: Tass
"Lực lượng điều khiển máy bay không người lái phát hiện lực lượng Ukraine và các công sự của họ trên mặt đất và chuyển tiếp tọa độ cho lực lượng xung kích, lính pháo binh hoặc, trong trường hợp này, lực lượng xe tăng. Sau đó, các vị trí của đối phương đã bị tấn công", ông Kadyrov cho biết thêm.
Trong khi đó, cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine, tờ RG (Nga) đưa tin, lực lượng Ukraine đã tìm cách đột kích qua biên giới Nga ở khu vực Goptarovka (tỉnh Kursk), nhưng kết cục là họ đã phải đầu hàng.
Theo công bố, một nhóm 18 binh sĩ Ukraine đã băng qua rừng, tìm cách đột kích vào lãnh thổ Nga. Khi vừa tới gần, họ bị phát hiện, một trận đấu súng ác liệt đã nổ ra. Kết quả là 11 binh sĩ Ukraine đầu hàng và bị bắt làm tù binh, 7 binh sĩ còn lại thiệt mạng.
Tờ báo cho biết, vụ đột kích lần này rất đáng chú ý, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả một phân đội Ukraine đầu hàng tập thể. Vài giờ trước khi nhóm quân Ukraine hành động, lực lượng này đã gây thương vong cho 2 trinh sát được đối phương cắt cử để thăm dò và điều phối cho đội hình tấn công.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lực lượng Ukraine, những người đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào tỉnh Kursk vào tháng 8/2024, đã bị đẩy lùi hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh.
Tổng thống Putin xác nhận chỉ còn một số nhóm quân Ukraine bị mắc kẹt đang xin đường rút lui. Các binh lính Ukraine bị mắc kẹt gần Kursk được hối thúc đầu hàng. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov, tổn thất của Ukraine trong các cuộc giao tranh ở Kursk lên tới hơn 76.000 quân, cùng hàng trăm xe tăng và xe bọc thép bị phá hủy.
Ukraine cho đến nay vẫn phủ nhận tuyên bố cho rằng lực lượng vũ trang nước này đã bị đẩy lùi và trục xuất khỏi Kursk, nhưng thừa nhận họ đang ở trong một tình huống "phức tạp".