Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đồng đội, học trò khóc tiễn biệt Trung tướng Nguyễn Xuân Tư

(DS&PL) -

(ĐSPL) – Trong những giây phút cuối cùng tiễn biệt Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an về với đất mẹ, cả bạn bè và các đồng đội, đồng chí của ông đều không thể cầm được nước mắt.

(ĐSPL)  Trong những giây phút cuối cùng tiễn biệt Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an về với đất mẹ, cả bạn bè và các đồng đội, đồng chí của ông đều không thể cầm được nước mắt.

Do bị tai nạn bất ngờ trên đường đi công tác, Trung tướng - PGS, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND - Bộ Công an, đã từ trần vào hồi 7h ngày 2 tháng 9 năm 2014 (tức ngày 9 tháng 8 năm Giáp Ngọ).

Sáng 4/9, lễ tang Trung tướng Nguyễn Xuân Tư được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người thân, bạn bè, các đồng đội, đồng chí và học trò của ông đã đến đưa tiễn.

Trong những giây phút cuối cùng trong lễ truy điệu, mọi người đều không kìm nén nổi cảm xúc trước nỗi đau đột ngột và sự mất mát quá đối lớn lao.

Rất đông người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư có mặt trong lễ truy điệu.

Chào tiễn biệt người đồng đội lần cuối.

Nước mắt rơi nhòe trên khuôn mặt của người thân trong gia đình Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Tất cả đều bàng hoàng trước tin Trung tướng Nguyễn Xuân Tư đột ngột ra đi.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền đọc điếu văn trong lễ truy điệu Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

 Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của các đồng đội khi họ được nhìn Trung tướng Nguyễn Xuân Tư lần cuối.

 Người đồng đội này quá bàng hoàng trước tin Trung tướng Nguyễn Xuân Tư ra đi đã òa khóc nức nở.



Các đồng đội đi quanh di hài của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư lần cuối cũng không thể cầm được nước mắt.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương người đồng đội.

Vợ Trung tướng Nguyễn Xuân Tư khóc nức nở trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Gia đình người con gái của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư đau đớn trong phút tiễn biệt cha.



Cháu ngoại của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư mới 16 tháng tuổi cứ liên mồm gọi ông, nhưng lại không hề biết rằng ông đã ra đi mãi mãi.


Hai thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu (bên trái) và Trung tướng Bùi Quang Bền (bên phải) tiễn đưa đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Tư.

Những giọt nước mắt tiếc thương vẫn lăn trên má những người đồng đội, đồng chí của Trung tướng.

Khi đưa lĩnh cữu của Trung tướng Nguyễn Xuân Tư ra xe về quê nhà Hải Dương, người đồng đội thẫn thờ đứng nhìn và không cầm được nước mắt.

Tin nổi bật