Đóng

Dọn nhà giúp mẹ, cô gái "lỡ tay" vứt nhầm 2 tỷ đồng vào thùng rác

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một nữ sinh viên trong lúc dọn nhà đã vô tình vứt bỏ chiếc hộp trang sức trị giá lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,84 tỷ đồng) của mẹ.

Vietnamnet cho biết, theo thông tin từ trang Đường dây nóng cảnh sát - dân chúng Thượng Hải, sự việc xảy ra vào ngày 21/10. Nữ sinh viên họ Gu (Thượng Hải, Trung Quốc) về giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Khi thấy một chiếc hộp cũ đặt ở góc phòng, tưởng chỉ là vật bỏ đi nên Gu đã tiện tay cho vào túi rác.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi buổi tối, người mẹ phát hiện chiếc hộp quý biến mất. Bà hốt hoảng nói rằng bên trong có ngăn bí mật cất giữ toàn bộ vàng trang sức, ngọc thạch và thỏi vàng với tổng giá trị lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,84 tỷ đồng).

Dọn nhà giúp mẹ, cô gái "lỡ tay" vứt nhầm 2 tỷ đồng vào thùng rác. Ảnh: Shanghai Citizen Express.

Cả hai mẹ con tức tốc chạy xuống khu vực thu gom rác của khu dân cư, nhưng tất cả thùng rác đã bị xe rác đưa đi. Không còn cách nào khác, hai người liền tới đồn công an trình báo.

Nhận được tin, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Họ trích xuất camera an ninh xung quanh khu dân cư và khu xử lý rác, đồng thời lần theo tuyến thu gom.

Sau vài giờ truy tìm, cảnh sát đã tìm thấy một nhân viên vệ sinh trong khu vực. Người này đã tình cờ nhặt được chiếc hộp có trọng lượng bất thường. Khi mở ra kiểm tra và phát hiện bên trong có nhiều vàng, người nhân viên trung thực này đã giữ lại để nộp cho cơ quan chức năng.

Nhờ phản ứng nhanh chóng của cảnh sát và sự trung thực của nhân viên vệ sinh, chỉ sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, toàn bộ số vàng đã được trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân.

Quá xúc động và biết ơn, người mẹ cùng con gái đã mang tới đồn công an một tấm biểu ngữ cảm ơn với dòng chữ: “Phá án thần tốc, giải nỗi lo dân, mất rồi lại được, cảm tạ ân tình của các cán bộ”.

Hộp trang sức trị giá lên tới 500.000 NDT (khoảng 1,84 tỷ đồng). Ảnh: Shanghai Citizen Express.

Ngay sau sự việc, giới chức địa phương cũng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ bên trong các vật dụng cũ, đặc biệt là những vật có hình dáng hộp, rương, túi hoặc đồ lâu năm không mở, trước khi dọn dẹp hoặc vứt bỏ để tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc vào tháng 1. Một người đàn ông họ Sun đã vô tình vứt bỏ hai chiếc chăn cũ khi dọn dẹp nhà cho cha già. Anh không hề biết rằng cha mình đã giấu số tiền tiết kiệm trị giá 150.000 Nhân dân tệ (516 triệu đồng) trong đó.

Tin tức này đã lan truyền rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc vào tháng 1. Theo báo cáo địa phương, người hàng xóm sau đó đã giao số tiền này cho cảnh sát, sau đó cảnh sát đã thông báo cho ông Sun.

Người đưa tin cho biết, ông Sun, lúc đó đang ở bệnh viện, đã vô cùng sốc trước tin tức này đến nỗi ông lập tức ngồi dậy khỏi giường. Cảnh sát đảm bảo với ông Sun rằng ông có thể lấy lại số tiền tiết kiệm của mình từ đồn cảnh sát sau khi xuất viện.

Được biết, ông Sun đã tiết kiệm số tiền này trong một thời gian dài và dùng vào nhu cầu hàng ngày.

Tờ Dajiang Evening News đưa tin rằng ông Sun đã đi cùng con trai mình đến đồn cảnh sát để lấy lại số tiền sau khi xuất viện vào ngày 21/1.

Tin nổi bật