Người đưa tin dẫn nguồn từ Free Press Journal đưa tin, một bé gái 11 tuổi được phát hiện treo cổ bên trong tủ quần áo tại nhà riêng ở Nam Kolkata, Ấn Độ.
Mẹ kế của bé gái kể lại, sau khi đi mua sắm về đã rất lo lắng vì ngôi nhà vắng lặng bất thường và sau khi mở phòng con gái riêng ra thì phát hiện cô bé treo cổ trong tủ quần áo.
Tuy nhiên, cảnh sát đồn Alipore không loại trừ khả năng có hành vi phạm tội dẫn đến cái chết và đã bắt giữ cha và mẹ kế của bé gái đã tử vong vào thứ Ba (ngày 21/10).
Ảnh minh họa.
Đáng nói, trước khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, người dân địa phương từng nhìn thấy cảnh cha và mẹ kế đánh đập bé gái.
Một người dân địa phương giấu tên cho biết, cha mẹ thường xuyên hành hạ bé gái khiến cô bé luôn sợ hãi mọi thứ.
"Chúng tôi cũng có con nhỏ và đang nuôi dạy chúng. Bé gái bị ép học thêm vào ban đêm, cha mẹ và gia sư riêng của bé đã hành hạ con bé rất nhiều. Chúng tôi yêu cầu một cuộc điều tra thích đáng về vấn đề này và chúng tôi, những người dân địa phương, sẽ cử một đoàn đại biểu đến đồn cảnh sát", người dân nói.
Một số nguồn tin còn tiết lộ rằng mẹ ruột của bé gái đã chết cách đây 7 năm cũng được tìm thấy tử vong trong tình trạng bí ẩn. Khi đó, cảnh sát đã không tiết lộ báo cáo khám nghiệm tử thi.
Vụ việc một lần nữa dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đặt ra lo ngại về tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em. Những vụ bạo hành trẻ em không chỉ khiến cho các bé bị đau đớn về thể chất, mà còn để lại di chứng nặng nề về tinh thần. Điều đáng nói là những vết sẹo tâm hồn này không dễ chữa lành và có thể theo trẻ suốt cuộc đời, thậm chí có thể dẫn đến kết cục đau lòng như câu chuyện trên.
Trước đó một sự việc đau lòng tương tự đã xảy ra ở Mỹ. Theo VTC News, Sintia Perez và bạn trai Jace Hirschy, sống tại bang Indiana đã bị bắt vì tội danh bỏ bê con nhỏ dẫn đến chết người. Cảnh sát cho biết cặp đôi này đã bỏ mặc con gái 2 tuổi trong tủ quần áo có đèn sưởi suốt 20 tiếng đồng hồ dẫn đến tử vong.
Nhiệt độ trong tủ quần áo lên tới 42 độ C. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cô bé qua đời do tình trạng thân nhiệt tăng cao suốt thời gian dài.
Sở cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi về một vụ giết người và ngay lập tức đến hiện trường. Theo các tài liệu của tòa án, khi đó, nhiệt độ cơ thể của bé gái lên đến 43 độ C.
Cảnh sát cho biết, ngôi nhà nơi gia đình trẻ này (ngoài cặp đôi Perez - Hirschy và nạn nhân còn có 2 em bé 5 tuổi và 3 tuổi) tràn ngập rác thải khiến họ rất khó di chuyển. Trong nhà còn có rất nhiều gián. Trên bếp là một cái nồi hầm chứa đầy nấm mốc, vô số con ruồi bâu xung quanh.
Phòng ngủ cũng chứa phân và rác thải. Tại đây, cảnh sát tìm thấy tủ quần áo nơi chứa thi thể đứa trẻ 2 tuổi. Nhiệt độ trong tủ cao hơn trong phòng ngủ rất nhiều. Nhìn vào trong, cảnh sát thấy em bé nằm trên tấm nệm bẩn, hoen ố. Cô bé mặc tã và cơ thể đã bị đổi màu.
Sintia Perez đã khai với cảnh sát rằng cô cho đứa bé đi ngủ vào khoảng 19h hôm trước. Người mẹ bật đèn sưởi trong tủ đồ trước khi đóng chặt lại. Cô ta thức dậy lúc 12h30 ngày hôm sau. Đến 15h, cặp đôi mới mở tủ quần áo để xem tình trạng của đứa con nhỏ và phát hiện ra em bé đã chết.
Hai đứa con khác của Perez và Hirschy đều có chấy trên đầu và đang được Sở Dịch vụ Trẻ em địa phương đưa đi chăm sóc trong thời gian chờ tòa án phán xét.