Đóng

Dối trá danh tính để "moi tiền" chồng trẻ, người phụ nữ 50 tuổi nhận cái kết "đắng"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Với lớp trang điểm trẻ trung và giấy tờ giả mạo, một phụ nữ trung niên đã thành công lừa dối người đàn ông 30 tuổi tin rằng cô chỉ mới 33 tuổi và kết hôn với anh.

Theo Tạp chí Tri thức, tháng 8/2019, Xiao Liu (30 tuổi, quê Thường Châu) kết hôn với bạn gái quen qua mạng. Trước đó 5 tháng, trong khi làm việc tại Dương Châu, Xiao tình cờ quen được người này qua nền tảng phát video ngắn, theo The Paper.

Đối phương tự giới thiệu tên là Cheng Ruixue, sinh năm 1987. Xiao nhanh chóng có cảm tình với cô gái chỉ sau vài lần nói chuyện. "Lần đầu gặp, tôi đã hỏi tuổi và còn xem cả chứng minh thư của cô ấy. Tôi tin vì khi đó cô ấy trang điểm trông rất trẻ", Xiao kể lại.

Không lâu sau khi hẹn hò, Xiao đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh rất quý mến Cheng vì cô ngoan ngoãn. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 8 năm ngoái, chỉ sau khoảng 5 tháng quen biết.

"Ngày hôn lễ diễn ra, tôi có thắc mắc tại sao cha mẹ cô không đến, nhưng Cheng nói đó là phong tục truyền thống ở địa phương nhà cô ấy", Xiao kể.

Sau khi kết hôn, Cheng Ruixue hiếm khi về nhà với lý do bận buôn bán quần áo ở Hàng Châu. Bạn bè và người thân của Xiao bắt đầu nghi ngờ và đặt câu hỏi về tuổi thật của Cheng.

 Xu bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo. Ảnh: The Paper.

Nhận thấy vợ ngày càng có biểu hiện bất thường, Xiao quyết định trình báo cảnh sát. Du Yang, cảnh sát địa phương, cho biết vào ngày Lễ Tình nhân, dự đoán Cheng sẽ về nhà nên họ đã tới và bắt giữ người phụ nữ này.

Sau quá trình điều tra, vợ của Xiao đã thừa nhận hành vi lừa đảo. Thực chất, người này họ Xu và đã 50 tuổi. Chứng minh thư và giấy đăng ký kết hôn mà Xu đưa cho chồng xem đều là giả, được người phụ nữ mua về.

Xu khai rằng mình mắc nợ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 363 triệu đồng) nên đã đóng giả làm phụ nữ trẻ tuổi để cưới Xiao nhằm có tiền trả nợ. Theo đó, số tiền 68.800 nhân dân tệ (250 triệu đồng) mà Xiao tặng làm quà cưới đã được Xu dùng để trang trải nợ nần.

Xu đã bị tạm giam và vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngoài câu chuyện của Xiao, câu chuyện của anh Triệu, 27 tuổi, ở huyện Triệu Châu, tỉnh Hắc Long Giang, cũng là một lời cảnh tỉnh về sự tin người thái quá.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Xã hội, tháng 6/2020, trong một quán karaoke anh Triệu đã tình cờ gặp bà Dương, người phụ nữ tự giới thiệu là 32 tuổi. Với vẻ ngoài trẻ trung, ăn nói khéo léo và chủ động bày tỏ tình cảm, bà nhanh chóng khiến Triệu xiêu lòng.

Hai người duy trì liên lạc và phát triển tình cảm qua mạng. Dù chỉ gặp gỡ ngoài đời không nhiều, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng. Sau gần một năm hẹn hò online, họ quyết định kết hôn, bất chấp sự phản đối của gia đình và bạn bè Triệu. Vì tình yêu, anh chấp nhận bỏ việc ổn định ở miền Nam, chuyển về quê bà Dương để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Trong thời gian chung sống, bà Dương luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, không bao giờ tẩy trang, kể cả khi ở nhà. Bà giải thích rằng mình làm nghề trang điểm cô dâu nên có thể được gọi đi bất cứ lúc nào. Vì lý do này, Triệu chưa từng nhìn thấy gương mặt thật hay nghi ngờ tuổi thật của vợ.

Mọi thứ đều được bà Dương tính toán kỹ lưỡng. Lịch trình của bà cũng rất đặc biệt: mỗi tuần bà rời nhà 3 đến 4 ngày với lý do công việc. Tuy nhiên, đó thực chất là thời gian bà về với gia đình thật sự của mình, nơi có chồng con đàng hoàng, cũng ở tỉnh Hắc Long Giang.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Triệu Châu đã bắt giữ bà Dương với cáo buộc lừa đảo. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Không chỉ che giấu thân phận, bà Dương còn dựng lên hàng loạt câu chuyện để moi tiền chồng trẻ. Bà nói mình đang mang thai, cần bồi bổ thực phẩm chức năng; viện cớ trả nợ thẻ tín dụng; xin tiền mua máy gặt cho "anh họ" (thực chất là chồng bà); hay kể về "cháu gái" cần điện thoại mới để đi học (thực chất là con gái ruột của bà).

Tổng cộng, bà Dương đã chiếm đoạt khoảng 110.000 nhân dân tệ (khoảng 363 triệu đồng). Khi Triệu cạn tiền, bà bỗng nhiên biến mất, cắt đứt mọi liên lạc và lặng lẽ quay về cuộc sống cũ, bỏ mặc người chồng trẻ trong hoang mang và tủi hổ.

Rất lâu sau đó, khi không còn liên lạc được và cảm thấy bất thường, Triệu mới trình báo công an. Sau thời gian điều tra, Công an huyện Triệu Châu đã bắt giữ bà Dương với cáo buộc lừa đảo.

Tin nổi bật