Đóng

Đòi thêm sính lễ bất thành, cô dâu định trốn khỏi đám cưới và cái kết

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một cô dâu đã bị dân làng chặn lại ngay trên xe ô tô khi đang định bỏ trốn khỏi đám cưới, sau khi đòi gia đình chú rể thêm 400 triệu đồng tiền sính lễ mà không được.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Anh Trương, chàng trai nông thôn bình thường ở Trung Quốc, sau khi được giới thiệu, đã quen và xác định ngày cưới với một cô gái.

Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình anh phải gom góp, vay mượn khắp nơi để lo đủ 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) tiền sính lễ, một chiếc điện thoại trị giá 10.000 NDT (36 triệu đồng), một cặp nhẫn cưới và đồ trang sức trị giá 20.000 NDT (72 triệu đồng).

Với một gia đình ở nông thôn, đây là khoản tiền quá lớn. Dù vậy gia đình chú rể vẫn cố gắng gom góp, vay mượn để đám cưới được diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu từ đêm trước ngày cưới. Cô dâu bất ngờ yêu cầu thêm 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng), gọi là “phí lên xe hoa”. Dù rất khó khăn, nhà trai vẫn cắn răng vay mượn để đáp ứng.

Cô dâu tuyên bố sẽ không xuống xe nếu không nhận đủ 400 triệu đồng. Ảnh: Sohu.

Cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng sáng hôm cưới, khi anh Trương đã đón dâu về đến cửa nhà trai, cô dâu tiếp tục đưa ra yêu cầu 120.000 NDT (hơn 400 triệu đồng) “tiền xuống xe”. Cô dâu tuyên bố sẽ không xuống xe nếu không nhận đủ số tiền này.

Khi nhà trai đang hoang mang chưa biết xoay xở ra sao, cô dâu đã nhanh chóng lên xe của một người được cho là em trai và bỏ trốn khỏi đám cưới, khiến quan khách hai bên sửng sốt. Gia đình chú rể và dân làng lập tức đuổi theo, chặn được chiếc xe tại cổng làng.

Với vẻ ngoài sành điệu và cách nói chuyện khôn ngoan, cô dâu khiến nhiều người cảnh giác. Thậm chí, họ hàng nhà trai còn nghi ngờ lai lịch của người được gọi là “em trai” và tài xế. Mặc dù nhà trai và cả họ hàng bên gái khuyên nhủ, cô dâu vẫn kiên quyết không xuống xe, thậm chí còn buông lời xúc phạm.

Chuỗi hành động này đã vạch trần ý đồ thật sự của người phụ nữ cô ta không muốn kết hôn mà chỉ lợi dụng để kiếm tiền, một dạng "lừa đảo hôn nhân". Anh Trương, người đã gần như cạn kiệt tiền tiết kiệm cho đám cưới, vô cùng tức giận khi cô vợ sắp cưới bỏ trốn cùng số tiền lớn.

Mặc dù nhà trai và cả họ hàng bên gái khuyên nhủ, cô dâu vẫn kiên quyết không xuống xe, thậm chí còn buông lời xúc phạm. Ảnh: Sohu.

Sau khi sự việc vỡ lở, dân làng bắt đầu bàn tán và lên án mạnh mẽ hành vi của cô gái. Thấy tình hình căng thẳng, cô ta đã gọi cảnh sát và giả vờ bị bệnh để gọi xe cứu thương, nhưng cảnh sát xác định đây là tranh chấp gia đình, còn tài xế xe cứu thương từ chối chở nếu cô không thực sự bệnh.

Thông tin sau đó tiết lộ rằng đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ này vướng vào một vụ tranh chấp hôn nhân. Theo Người đưa tin, người phụ nữ này dù mới ngoài 20 tuổi nhưng đã kết hôn ba lần, và mỗi lần đều dùng thủ đoạn tương tự để lừa đảo tiền bạc và tài sản. Có vẻ như, với vẻ bình tĩnh trong đám cưới, cô ta đã quá quen với những tình huống như vậy.

Các nguồn tin khác cho hay, người phụ nữ này đã kiếm được ít nhất 700.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng) bất hợp pháp thông qua nhiều vụ lừa đảo hôn nhân. Đám cưới sau đó đã bị hủy bỏ, và cô dâu đã bị cảnh sát đưa về điều tra.

Sự việc này đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người phẫn nộ, cho rằng cô gái đã biến hôn nhân thành một giao dịch vô đạo đức, lợi dụng đám cưới như một cơ hội để trục lợi thay vì xây dựng hạnh phúc. Dư luận kêu gọi xử lý nghiêm minh những hành vi lừa đảo hôn nhân để răn đe.

Tin nổi bật