Tiền Phong đưa tin, ngày 29/9, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Đức Tân (SN 1983, ở Lạc Lương, Phú Thọ) mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Năm 2022, Tân quen biết, quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1992). Sau đó, Tân đi lao động tại Trung Quốc, đến năm 2024 về Việt Nam, nhiều lần chuyển tiền cho chị H.
Đến tháng 3/2025, chị H. chủ động chia tay Tân, bị cáo nhiều lần gọi điện, nhắn tin xin quay lại nhưng không được hồi âm.
Bị cáo Trương Đức Tân tại tòa. Ảnh: Tiền Phong.
Tân sau đó yêu cầu chị H. trả lại toàn bộ tiền đã chuyển trước đây nhưng cô gái từ chối, cho rằng đây là tiền người yêu cho, đã chi tiêu hết.
Theo Dân Việt, bị cáo Tân cho rằng, bản thân đã gửi cho chị H. hơn 1 tỷ đồng. Ngược lại, người phụ nữ khẳng định chỉ nhận khoảng 200 triệu đồng. Do nghĩ chị H. lừa tiền, lừa tình mình nên bị cáo nảy sinh ý định sát hại chị.
Rạng sáng 14/4, Tân giấu hai con dao vào xe máy, đi từ chỗ ở tại Long Biên tới Cầu Giấy (Hà Nội), nơi người yêu cũ bán cà phê.
Tại đây, bị cáo thấy chị H. đang dọn dẹp chuẩn bị bán hàng ở quầy pha chế tại tầng một của quán nên dựng xe, mở cốp lấy dao xông vào. Chị H. thấy Tân đến gần nhưng không nói gì và vẫn làm việc bình thường.
Khi áp sát, Tân cầm dao tấn công khiến chị H. bị thương ở lưng, tay. Nạn nhân liền bỏ chạy vào phòng trong nhưng Tân rút con dao thứ 2 tiếp tục tấn công H.
Lúc này, chủ quán cà phê nghe thấy la hét nên chạy xuống can ngăn. Chị H. bỏ chạy lên tầng 2, trốn trong phòng ngủ của chủ quán.
Khi đó, do cả 2 con dao mang theo đều bị gãy nên Tân chạy vào khu bếp kiếm hung khí khác nhưng không thấy nên ra ngoài, nhặt được một con dao rồi quay lại.
Nhân lúc Tân ra ngoài, bà chủ quán cà phê đóng của phòng và kéo tủ đông chặn lại, không cho Tân vào. Bị cáo chửi bới, đạp cửa một lúc không được nên từ bỏ, đón taxi về quê.
Chủ quán liền gọi điện báo công an, đưa chị H. đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân qua khỏi, chỉ bị tổn hại 15% sức khỏe. Cùng ngày, bị cáo Tân đầu thú.