Theo Thời báo VTV, bộ phim “Nổi gió” của đạo diễn Huy Thành được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của tác giả Đào Hồng Cẩm. Ra mắt vào năm 1966, “Nổi gió” được đánh giá là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng cùng tên.
Bộ phim này không chỉ thành công trong việc xây dựng sự kịch tính và chiều sâu tâm lý nhân vật, mà còn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi những màn đối thoại sắc sảo, giàu tính triết lý. “Nổi gió” đã giành giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất năm 1970, khẳng định vị trí của mình trong dòng phim chiến tranh cách mạng.
Qua câu chuyện của hai chị em Vân và Phương, bộ phim không chỉ tái hiện hiện thực lịch sử đầy biến động mà còn tôn vinh tinh thần yêu nước và lòng trung kiên của những con người dám đấu tranh vì chính nghĩa.
Cảnh quay "đốt 10 ngón tay" trong phim "Nổi gió". Ảnh: Thời báo VTV
Một trong những thành công của phim “Nổi gió” là khắc họa được hình tượng nhân vật nữ có tính biểu tượng: nhân vật Vân (cố NSND Thuỵ Vân thủ vai). Vân là một người phụ nữ vừa kiên trung, vừa mạnh mẽ nhưng cũng đầy xót thương.
Nhân vật này phải chịu đựng nỗi đau đến điên dại nhưng cô kiên cường vượt qua, dùng vỏ bọc người điên để hoạt động cách mạng trong tù, theo VietNamNet. Nhà phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan nhận định, với điều này, “Nổi gió” đã thể hiện rõ nét một yếu tố đặc sắc của “tính nữ” trong điện ảnh Việt.
Đáng chú ý, tuy sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng cố NSND Thụy Vân đã hóa thân xuất sắc vào vai người phụ nữ Bến Tre trong “Nổi gió”. Bà tự đóng hàng loạt cảnh bị đánh đập, tra tấn.
Một trong những cảnh quay gây ám ảnh nhất là khi nhân vật Vân bị quấn băng gạc tẩm cồn vào 10 đầu ngón tay rồi châm lửa đốt. Trước ngọn lửa cháy rực trên hai bàn tay, ánh mắt cương nghị, gương mặt không chút biến sắc, khiến đối phương phải sợ hãi được bà thể hiện rõ nét.
TS Ngô Anh Đào - con gái của cố NSND Thuỵ Vân. Ảnh: VietNamNet
Chia sẻ về cảnh quay nói trên, TS Ngô Anh Đào - con gái của cố NSND Thuỵ Vân cho biết đây là cảnh quay đạo diễn Huy Thành yêu cầu chỉ thực hiện một lần duy nhất. Mẹ bà phải quấn một lớp gạc vào 10 đầu ngón tay rồi chồng lên một lớp thạch cao, ngoài cùng là lớp bông tẩm dầu và châm lửa đốt. Bên cạnh luôn có người cầm sẵn xô nước để sẵn sàng ứng cứu khi cần.
“Khi tôi hỏi mẹ có sợ không, chứ con trông nguy hiểm lắm, mẹ chỉ đáp ‘Không. Trong khoảnh khắc đó, mẹ là chị Vân chứ không là mẹ nữa'’', con gái NSND Thuỵ Vân chia sẻ.
Cảnh "đốt 10 ngón tay" trong bộ phim "Nổi gió" của đạo diễn Huy Thành.