Đóng

Diễn viên Lan Phương trải lòng những chuyện ít biết về cuộc hôn nhân và vết thương lòng

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Trải qua thăng trầm, Lan Phương bộc bạch dù vết thương lòng vẫn còn nhưng cô đã trưởng thành hơn và nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống đúng với bản chất của nó.

Thấy chồng không đồng cảm, thấu hiểu thật sự những vất vả, sự kiệt quệ mình trải qua

Theo VOV, trong tập mới nhất của The Khang Show, diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ về công việc, cuộc sống, biến cố của cuộc đời, chứng trầm cảm sau sinh, đồng thời trải lòng về những gì đã vượt qua trong quãng thời gian khủng hoảng.

Nữ diễn viên cho biết, hiện tại cô dành phần lớn thời gian cho việc đóng phim, đã dừng đóng kịch từ khi chuyển ra Hà Nội vào năm 2008. Cô từng được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại VTV Awards với vai Diệu trong phim "Cả một đời ân oán".

Thời điểm đó, cô đạt được nhiều thành công trong diễn xuất, đồng thời chào đón con đầu lòng. Cô thay đổi liên tục về nơi ở, từ TP.HCM ra Hà Nội, rồi vào Đà Nẵng và phải tạm gác lại công việc một thời gian. 

Lan Phương vừa có những chia sẻ về công việc, cuộc sống, biến cố của cuộc đời, cũng như chứng trầm cảm sau sinh. Ảnh: Thanh Niên

Nhớ lại khoảng thời gian này, Lan Phương chia sẻ: "Tôi thấy hạnh phúc khi vừa nhận được giải thưởng và vừa sinh con. Có rất nhiều trạng thái cảm xúc vào thời điểm có, cả vui lẫn buồn nhưng tôi đều nhìn vào những điều tích cực. Khi xách va ly từ TP.HCM ra Hà Nội, tôi khóc 1 tiếng liền, cảm giác rất chông chênh và đơn độc. Tuy nhiên, quyết định ra Hà Nội đã giúp tôi có cơ hội tham gia nhiều bộ phim được khán giả chú ý". 

Khi tới Đà Nẵng, Lan Phương bắt đầu hành trình khám phá bản thân. Nữ diễn viên phim “Thương ngày nắng về” tập gym, chạy bộ, nhận thấy sự thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cô bộc bạch thêm: "Tôi là người khá khép kín, không chia sẻ nhiều nhưng là người có nhu cầu chia sẻ rất lớn với người thân của mình và tôi luôn chia sẻ với chồng mọi thứ trong 7 năm qua. Ban đầu hai người có thể hiểu nhau ở mức độ này nhưng theo thời gian mỗi người có sự phát triển về tư duy, về quan điểm và dần dần chúng tôi trở nên khác nhau.

Tôi vẫn nói, anh có nghe nhưng mình cảm thấy anh ấy không đồng cảm, thấu hiểu thật sự những vất vả, sự kiệt quệ mà tôi trải qua. Lúc đó, tôi dừng chia sẻ vì nếu mình cứ kỳ vọng được chia sẻ mà không nhận lại thì mình sẽ tổn thương, đặc biệt là khi phụ nữ mới sinh rất nhạy cảm".

Từng khóc nhiều đến mức sợ ảnh hưởng tới con

Lan Phương cũng tâm sự cô từng trầm cảm, tổn thương, khóc rất nhiều. Theo báo Thanh Niên, giai đoạn mang thai con thứ hai, cô tủi thân vì lo toan nhiều thứ và phải sinh con một mình bởi chồng cô đi công tác xa. Đây cũng là lý do cô bị trầm cảm. Bên cạnh đó, sau 7 năm bên nhau cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn khiến cô chịu nhiều áp lực.

Theo Lan Phương, từ lúc cô mang thai đến khi em bé lớn lên, cô khóc rất nhiều, khóc nhiều tới mức sợ ảnh hưởng đến con. Cảm giác của cô lúc đó như tàu lượn siêu tốc, không phải là hôm nghén hôm không mà đó là khi có bất đồng quan điểm nào đó. 

“Trong lúc đó, tôi đã định hình là không được khóc nữa vì con cảm nhận được. Sau khi dừng lại chuyện đó, tôi lại nghĩ mọi thứ đang tốt đẹp và tôi lại cười để con quên đi cảm giác buồn của mẹ lúc nãy. Tôi cứ liên tục khóc rồi cười hai ba ngày một lần hoặc nhiều hơn là có khi hàng ngày", Lan Phương trải lòng.

Trải qua thăng trầm, Lan Phương cho biết dù vết thương lòng vẫn còn nhưng cô trưởng thành hơn và nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống đúng với bản chất của nó.

"Bây giờ, mình đã đủ trưởng thành và khôn ngoan để nhìn nhận mọi thứ. Hồi trước, tôi luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng nhưng bây giờ lăng kính đó tự nhiên sáng rõ lên giống như vừa mới mổ cận. Mình nhìn điều gì cũng đặt dấu chấm hỏi chứ lúc trước thì không vì mình tin mọi thứ trong cuộc đời này", cô chia sẻ.

Trải qua thăng trầm, Lan Phương cho biết dù vết thương lòng vẫn còn nhưng cô trưởng thành hơn, nhìn mọi vấn đề trong cuộc sống đúng với bản chất của nó. Ảnh: VOV

Nói thêm về gia đình, Lan Phương thẳng thắn cho hay  cô là người có suy nghĩ và cá tính hơi khác biệt nên đôi khi không nhận được sự đồng cảm từ người thân. Từ nhỏ, cô luôn cố gắng để làm bố mẹ vui lòng.

Nữ diễn viên ”Tết ở làng địa ngục” nói: "Từ bé tôi là con ngoan trò giỏi và mẹ rất tự hào về những điều đó. Khi bố mẹ nói nhiều về những điều đó thì mình tự cảm thấy phải có trách nhiệm giữ gìn để bố mẹ vui. Tôi luôn sống trong trạng thái làm gì đấy để họ vui lòng. Mỗi lần tôi làm gì đó khác đi chứ không hẳn là sai và mẹ buồn lòng thì tự nhiên cảm thấy mình có lỗi".

Hiện tại, Lan Phương dần nhận ra được giá trị của bản thân và bắt đầu trở lại với công việc. Cô cũng chăm chỉ tập thể thao, đặc biệt là chạy bộ để giải phóng năng lượng và cảm giác mình được tự do.

Tin nổi bật