Theo báo Tiền Phong, ngày 27/7, Lan Phương lần đầu chia sẻ về thời điểm và quyết định kết thúc cuộc hôn nhân với chồng nước ngoài sau 7 năm gắn bó.
Cụ thể, cô bộc bạch: “Tháng 3, tôi chợt nhận ra mọi thứ rõ ràng. Những mảnh ghép mà tôi vật lộn để hiểu suốt 7 năm qua, cuối cùng cũng kết nối lại được với nhau. Tôi từng rất tuyệt vọng khi không thể nào hiểu được. Cảm giác ấy nghĩ lại tôi vẫn rùng mình”.
Nữ diễn viên chia sẻ thêm, vào cuối tháng 5, cô nộp đơn xin ly hôn đơn phương. “Mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút”, cô tâm sự.
Lan Phương nộp đơn xin ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5. Ảnh: Dân Trí
Lan Phương cũng cho hay: “Cảm giác như cánh cửa tự do đến gần hơn dù thực tế tôi không rõ còn bao lâu và còn bao nhiêu khó khăn nữa. Nhưng mỗi lần lái xe đến tòa, dù luôn kẹt xe, rất nhiều cầu vượt, nếu rẽ sai đường là mất thêm 20 phút để quay lại, thì chỉ cần thoáng nhìn thấy tòa nhà màu trắng, uy nghiêm ở phía xa, tôi tự nhiên nở nụ cười và tim nhẹ đi một chút. Thật lạ - nơi người ta thường không muốn đến - lại là nơi tôi tìm được sự cứu vớt”.
Bài viết của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, gần 3.000 bình luận. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ đồng cảm, mong cô sớm vượt qua biến cố hôn nhân.
“Gửi chị một cái ôm từ em, một người ôm 2 đứa con rời khỏi một cuộc hôn nhân không lối thoát”, “Đọc mà hình dung luôn giọng nói run run và đôi mắt ngấn nước của chị. Thương”, “Chị mạnh mẽ lắm. Ngoài đời hay trong phim cũng vậy. Và luôn xứng đáng được hạnh phúc. Cố gắng và bước tiếp nhé chị”... là một số bình luận trên trang cá nhân của Lan Phương.
Thông tin trên Tiền Phong, Lan Phương khẳng định ly hôn là quyết định đơn phương, không phải mong muốn của ông xã. Cô cũng ngầm phủ nhận việc cả hai đường ai nấy đi do bất đồng ngôn ngữ, văn hóa hay do chồng mải mê kiếm tiền.
“Tôi tự viết và thuyết trình 2 bài Ted talk thì khả năng diễn đạt hay hiểu ngôn ngữ tiếng Anh chắc chắn không phải vấn đề. Ai cũng phải đi làm kiếm tiền, tôi cũng chưa một ngày nào không cố gắng làm việc để kiếm tiền và vẫn dành thời gian nhiều nhất có thể cho con”, nữ diễn viên nói.
Trước những luồng ý kiến trái chiều, nữ diễn viên cho biết cô chia sẻ cảm xúc thật trên hành trình đang đi, với tư cách một người mẹ học cách trở lại là chính mình. Cô tôn trọng quyền tự do ngôn luận của khán giả.
Cũng theo Lan Phương, hành trình của cô là câu chuyện dài và không phải ai cũng hiểu. Vấn đề cô gặp phải ít phổ biến. Vì vậy, nữ diễn viên sẽ chia sẻ khi tìm được cách giải thích hợp lý.
Dưới bài đăng của Lan Phương, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ đồng cảm, mong cô sớm vượt qua biến cố hôn nhân. Ảnh: Tiền Phong
Trước đó, ngày 24/7, trên trang cá nhân, Lan Phương thông báo cô và ông xã người Anh David Duffy ly thân, theo tạp trí Tri Thức.
Nữ diễn viên gặp David Duffy vào tháng 7/2017 khi cô đang quay bộ phim Cả Một Đời Ân Oán. David Duffy chủ động làm quen và cả hai xác nhận mối quan hệ sau vài tháng tìm hiểu. Họ kết hôn vào năm 2018 và có 2 con.
Năm 2024, Lan Phương trải qua giai đoạn trầm cảm vì phải chăm sóc con thứ 2 một mình. Thời điểm đó, chồng cô công tác xa nhà. Cuối năm 2024, Lan Phương cùng các con tới Đà Nẵng, nơi chồng cô đang công tác để sinh sống.