Theo Tạp chí Tri thức sáng 25/9, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh Tuấn đăng tải clip nấu nướng. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên xuất hiện trở lại với công việc, sau thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng vì bị đột quỵ.
Trong clip, Huỳnh Anh Tuấn được trợ lý phụ giúp việc làm món bánh chuối hấp. Nam diễn viên háo hức khi được trở lại với công việc sản xuất nội dung về nấu ăn. Anh tham gia nhiều khâu, từ chuẩn bị tới nấu nướng, đôi khi một số việc cần dùng lực tay phải nhờ tới trợ lý.
"Mặc dù tay phải còn yếu và nói chuyện chưa lưu loát như trước, anh vẫn rất tỉnh táo. Ở nhà mọi người cho anh ấy hát karaoke, nhưng bác sĩ dặn mở những bài ballad nhẹ nhàng thôi, với lại chỉ 1-2 bài mỗi ngày. Cái tay cũng vậy, lúc trước là liệt hẳn nhưng bây giờ cầm nắm được rồi, cũng có lực hơn", quản lý tiết lộ.
Người này chia sẻ thêm chế độ ăn hiện tại của Huỳnh Anh Tuấn phải đảm bảo đủ chất để nhanh hồi phục, thay dầu ăn thông thường bằng dầu oliu...
Huỳnh Anh Tuấn trở lại với công việc sản xuất clip nấu nướng. Ảnh: Tiền phong
Quản lý cũng cho biết Huỳnh Anh Tuấn rất nóng lòng được đóng phim trở lại: "Ngồi rảnh rỗi anh lướt điện thoại, toàn coi những clip đồng nghiệp đi đóng phim, ra mắt phim. Anh ấy muốn đi đóng phim lắm rồi. Nhưng chuyện đó chắc là phải để qua năm sau".
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...
Theo báo Tiền phong, tối 1/7, nam diễn viên lên cơn đau tim, được cấp cứu tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện Bà Rịa. Bác sĩ xác định anh đột quỵ tim, não, tỷ lệ tử vong lên đến 80%.
Trong 90 phút chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM, nghệ sĩ hai lần rơi vào trạng thái gần như buông bỏ. Bác sĩ khuyên người nhà chuẩn bị tâm lý. Quản lý cũng báo tin cho người con của Huỳnh Anh Tuấn tại Mỹ, phòng trường hợp xấu nhất.
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Ảnh: VTC New
"Phép màu xuất hiện khi bác sĩ báo tin ca can thiệp tim của anh thành công. Họ không thể can thiệp phần não, mọi việc thuận theo ý trời. Dù hết nguy kịch, anh mất khả năng nói mạch lạc, tay phải gần như liệt, nguy cơ không thể trở lại nghệ thuật", quản lý chia sẻ.
Phải đến đầu tháng 9, anh dần phục hồi hoàn toàn, nói chuyện trôi chảy, cử động tay chân linh hoạt sau hai tháng thực hiện vật lý trị liệu tại Bệnh viện Quốc tế ở Cần Thơ.